“Bỏ phố về quê”: Con trẻ ngỡ ngàng vì thiếu thốn, bố thấm thía nhọc nhằn làm nông
VHO - Tập 6 chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 (phát sóng tối 23.6), đưa các cặp bố con rời thành phố, về làng Khê Hạ (xã Ninh Xuân, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Những tưởng đây sẽ là chặng dừng nghỉ ngơi sau hành trình Tràng An nên thơ ở tập trước, nhưng thực tế lại là trải nghiệm đầy thử thách: sống trong điều kiện thiếu thốn, lao động giữa nắng hè gay gắt và lần đầu “làm nông dân”.

Ngay khi đặt chân đến làng, các em nhỏ được chọn “nhà mới”. Bean thích nhà có ao cá, bé Dứa chọn nhà cây hồng, Minh Khôi chọn nhà có cây mít, còn Audi và Cati chọn ở nhà có cây nhãn.
Tuy nhiên, sự háo hức ban đầu nhanh chóng chuyển thành ngỡ ngàng khi đối mặt với những căn nhà giản dị, không máy lạnh, không tiện nghi. Các em vốn quen sống trong đô thị hiện đại bắt đầu cảm nhận rõ sự bất tiện của đời sống nông thôn.
Bé Cati – con gái út của diễn viên Neko Lê bật khóc nức nở: “Con muốn về nhà mình, con nhớ mẹ”.
Trước phản ứng này, bố Neko Lê giữ bình tĩnh: “Con chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tỉnh táo hơn. Buổi trưa không ngủ nên con mệt, con khó chịu”. Theo anh, từ nhỏ, Audi và Cati đã được rèn luyện trách nhiệm đi kèm quyết định và biết chia sẻ cảm xúc là điều cần thiết.
Trong bữa cơm đầu tiên tại làng, các bố hỏi cảm nhận của con về “ngôi nhà mới”. Dứa, Bean và Minh Khôi thích nghi nhanh, trong khi Audi và Cati phàn nàn vì nóng và muỗi.
Bean sau đó chủ động đổi nhà với hai bạn để các bạn gái được thoải mái hơn, một hành động nhỏ thể hiện tinh thần chia sẻ mà chương trình hướng tới.

Không chỉ các con được trải nghiệm, các ông bố cũng lần đầu “nếm mùi” công việc nhà nông. Sáng sớm, họ được gọi dậy từ 5h30 để ra đồng tát nước. Hai nhóm gồm Trung Ruồi – Duy Hưng và Thái Hòa – Neko Lê nhận nhiệm vụ tát 100 gầu nước.
Trong khi bố Trung và bố Hưng loay hoay với chiếc gầu truyền thống, bố Thái Hòa và bố Neko chọn cách lội mương múc từng gầu nước dưới cái nắng gay gắt. Dưới cái nắng đổ lửa, những ông bố từng tưởng mình “đủ rắn rỏi” cũng phải thốt lên: “Tát có trăm gầu mà tay đã rã rời”.
Bố Thái Hòa chia sẻ: “Giờ mới hiểu bà con nông dân vất vả đến mức nào”. Bố Duy Hưng nói thêm: “Làm rồi mới thấm. Trải nghiệm thế này khiến mình biết ơn hơn với cuộc sống hiện tại”.
Còn bố Neko Lê khẳng định: “Chương trình có cực thì cũng không ngại, miễn là con vui và học được điều gì đó”.
Trong khi các bố đổ mồ hôi ngoài đồng, các con nhận nhiệm vụ đi chợ mua thức ăn. Được một người dân tặng tiền, các em tự trả giá, chọn món, rồi mang ra ruộng cho bố. Sau đó, cả nhóm cùng nhau lội ruộng bắt cá, tay chân lấm lem nhưng ánh mắt rạng rỡ.
Vì bé Cati còn nhỏ, bố Neko cõng con xuống nước để bé được tham gia cùng, một hình ảnh khiến người xem không khỏi xúc động.
Tập 6 khép lại bằng những khoảnh khắc dung dị, trẻ nhỏ học cách thích nghi, người lớn học cách thấu hiểu. Không cần kịch tính, những trải nghiệm mộc mạc nơi làng quê đã mang lại bài học sâu sắc về sẻ chia, biết ơn và tình cảm gắn bó giữa cha và con.
Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 do Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 21h thứ Hai hằng tuần trên VTV3, từ 19.5.2025.