“Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6
Bố Nam mặc vest nhung đạp xích lô, bé Đậu đốn tim khán giả
VHO - Tập 1 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 lên sóng tối 30.8, đưa 4 cặp bố con khám phá Hội An qua những thử thách gắn với văn hóa, lịch sử.

Tối 30.8, tập 1 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 chính thức lên sóng, đưa bốn cặp bố con đến Hội An, bắt đầu hành trình trải nghiệm qua những nhiệm vụ gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống địa phương. Những thử thách đầu tiên cũng phần nào cho thấy tính cách và cách tương tác của các bố con.
Hội An là điểm khởi đầu của mùa 6, nơi ba cặp bố con chính thức gồm ca sĩ Huy R - bé Đậu (6 tuổi), diễn viên Phương Nam - bé Nguyên Ốc (5 tuổi), MC Thành Trung cùng cặp sinh đôi Goku - Daino (7 tuổi) và cặp khách mời chặng đầu diễn viên Lê Dương Bảo Lâm - bé Ku Phin lần đầu gặp nhau.
Ngay sau khi làm quen, các bố con bước vào thử thách di chuyển bằng xích lô để tìm những địa điểm được hé lộ qua mật thư. Cặp nào hoàn thành sớm sẽ có lợi thế trong việc lựa chọn ngôi nhà cho mình.

Mỗi cặp bố con nhận một gợi ý khác nhau. Bố con Phương Nam tìm đến nơi từng là điểm giao thương sầm uất, Thành Trung lần theo manh mối “nơi lưu giữ thời gian”, còn Huy R phải tìm hiểu bí quyết tạo nên hương vị của cao lầu.
Trong quá trình di chuyển, tính cách của các thành viên dần được thể hiện. Huy R gặp sự cố khi bị kẹt vào xe xích lô, phải xuống xe đẩy. Bé Đậu lập tức nói: “Để con xuống đẩy dùm bố”. Hành động chủ động của cậu bé khiến Huy R bất ngờ và xúc động.
Phương Nam lại gây chú ý khi mặc cả bộ vest nhung giữa thời tiết nóng để đạp xích lô. Thành Trung trêu rằng “Đời tôi chưa thấy bác đạp xích lô nào lịch sự mặc cả cây vest nhung”. Bộ trang phục nhanh chóng trở thành điểm nhấn hài hước trong những phút đầu của hành trình.

Trong khi đó, gia đình Thành Trung cũng có những khoảnh khắc hài hước rất riêng. Khi nhìn thấy một cô gái mặc váy và đội nón đồng màu trên đường bố con di chuyển, Thành Trung buột miệng khen xinh, lập tức nhận được lời nhắc nhở từ hai cậu con trai: “Bố phải tập trung vào nhiệm vụ”. Sự “giám sát” của các con khiến ông bố vốn quen với vai trò MC hoạt ngôn cũng có lúc phải dè chừng.
Có thể thấy, chỉ qua một thử thách ngắn, những màu sắc khác nhau của các gia đình đã bắt đầu được hé lộ: bé Đậu chủ động và tình cảm, bố Phương Nam kỹ tính, yêu cái đẹp, đồng thời hết lòng chiều con, còn Thành Trung phải làm quen với vai trò một ông bố luôn có hai “trợ lý” theo sát. Những khác biệt ấy cũng mở đầu cho hành trình mà các bố con sẽ tiếp tục khám phá nhau qua từng nhiệm vụ phía trước.
Sau cuộc đua, các gia đình tiếp tục nhận nhiệm vụ tại những địa điểm gắn với Hội An. Huy R và bé Đậu đến giếng Bá Lễ để thực hiện thử thách múc nước. Phương Nam và Nguyên Ốc nhận nhiệm vụ liên quan đến truyền thuyết Chùa Cầu. Gia đình Thành Trung đến Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch để tìm đồng xu cổ.

Nếu Huy R phải “toát mồ hôi” với chiếc giếng, Phương Nam lại có một cuộc chiến khác: sự kiên nhẫn. Hai bố con được giao nhiệm vụ gấp hạc giấy. Dù các cô biên tập hỗ trợ và tặng hai con hạc đã hoàn thành, Phương Nam vẫn không nhận mà muốn tự tay làm lại, bởi với anh, ý nghĩa của nhiệm vụ nằm ở việc chính hai bố con cùng hoàn thành.
Qua những nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, các bố con bắt đầu học cách phối hợp, kiên nhẫn và chủ động giải quyết công việc. Đồng thời, việc đưa các gia đình đến giếng Bá Lễ, Chùa Cầu hay Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch cũng giúp các em tiếp cận lịch sử, văn hóa Hội An qua trải nghiệm thực tế thay vì chỉ qua lời giới thiệu.
Một trong những mảng màu gây chú ý của tập đầu đến từ hai bố con Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin khi cùng nhau đi chợ Hội An để thực hiện nhiệm vụ đi chợ và nấu cơm chào đón các gia đình còn lại.
Tại chợ Hội An, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục phát huy cách giao tiếp hoạt náo. Anh vừa mua thực phẩm, vừa trò chuyện và mặc cả với người bán. Sau đó, khi trở về nhà, nam diễn viên tự tay chuẩn bị bữa cơm cho các gia đình, đồng thời tạo không khí vui vẻ trong lúc chờ mọi người trở về.

Nếu người bố luôn tạo tiếng cười thì Ku Phin lại gây chú ý bằng sự chủ động. Cậu bé tự vắt nước cam, chia thành 9 ly cho các bố con, sau đó phụ bố quét dọn nhà. Những việc làm nhỏ cho thấy cậu bé nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và biết chia sẻ công việc.
Sau những nhiệm vụ đầu tiên, các cặp bố con đến làng rau Trà Quế, một làng nghề trồng rau hữu cơ lâu đời. Nơi đây nổi tiếng bởi điều kiện thổ nhưỡng tạo nên những loại rau có hương vị đậm đà và đã được công nhận là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới. Tại đây các cặp bố con được nhận nhà của mình và có bữa cơm đầu tiên cùng nhau.
Một chi tiết đáng chú ý là khi Nguyên Ốc chưa kịp sang nhà ăn, những người bạn mới đã chủ động mang cơm sang cho bạn. Sự quan tâm tự nhiên giữa các em tạo nên kết nối đầu tiên trong hành trình.

Bữa cơm cũng vô tình cho thấy sự khác biệt thú vị trong cách các gia đình miền Bắc và miền Nam mời nhau dùng bữa. Nếu những lời mời cơm của các bố con miền Bắc mang sắc thái chỉn chu, đầy đủ hơn, các gia đình miền Nam lại có cách mời tự nhiên, gần gũi và thoải mái.
Sự khác biệt này tạo nên một màn đối đáp đầy hài hước. Dương Lâm hóm hỉnh: “Hèn chi tôi ăn nửa bụng rồi mà vẫn còn nghe mời”. Trong khi đó, Thành Trung giải thích rằng cách dạy con phải “nhìn trước nhìn sau”, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi cũng là cách để các con học cách ứng xử khi bước ra ngoài cuộc sống.
Cùng là một bữa cơm, mỗi gia đình lại mang đến một cách thể hiện sự quan tâm rất riêng. Và cũng từ những khác biệt nhỏ ấy, các bố con dần hiểu thêm về nhau, không chỉ qua những nhiệm vụ mà còn qua cách mỗi gia đình sống và ứng xử thường ngày.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20h Chủ nhật hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 30.8.2026.

RSS