Blackpink và “cơn sóng” điêu khắc cơ thể làm chủ thảm xanh Met Gala 2026

THẢO LINH

VHO - Đêm thứ Hai đầu tiên của tháng 5, Met Gala 2026 biến Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) thành tâm điểm toàn cầu với dress code “Fashion Is Art”. Đáng chú ý, lần đầu tiên cả bốn thành viên Blackpink cùng xuất hiện, đánh dấu bước ngoặt cho làn sóng K-pop trên thảm đỏ danh giá bậc nhất thế giới.

Blackpink và “cơn sóng” điêu khắc cơ thể làm chủ thảm xanh Met Gala 2026 - ảnh 1
Chiếc váy Chanel mất 540 giờ (hơn 22 ngày) để hoàn thiện của Jennie

Sức nóng của Met Gala 2026 được đẩy lên đỉnh điểm với màn đổ bộ chưa từng có của làn sóng K-pop. Lần đầu tiên trong lịch sử, bốn thành viên Blackpink cùng hiện diện trên thảm xanh danh giá nhất hành tinh, tạo nên một cột mốc mang tính biểu tượng cho sự thống trị của văn hóa đại chúng châu Á tại sân chơi thời trang khốc liệt bậc nhất.

Bên cạnh đó, màn chào sân của Karina và NingNing (aespa) trong vai trò đại sứ các nhà mốt di sản càng củng cố vị thế của những IT-Girl xứ kim chi trên bản đồ thời trang quốc tế.

Blackpink và “cơn sóng” điêu khắc cơ thể làm chủ thảm xanh Met Gala 2026 - ảnh 2
Karina và bộ váy Prada lấy cảm hứng từ durumagi - trang phục truyền thống của Hàn Quốc

Lisa trở lại thảm xanh với tâm thế hoàn toàn khác biệt khi chính thức trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại gia nhập Host Committee của Met Gala. Đây là bước tiến vượt bậc sau màn xuất hiện gây tranh cãi năm 2025 trong bộ bodysuit ren đen do Pharrell Williams thực hiện riêng.

Với vai trò mới, Lisa hợp tác cùng Robert Wun tạo ra chiếc váy dạ hội mang hơi thở nghệ thuật điêu khắc cơ thể, điểm nhấn là cánh tay 3D được quét trực tiếp từ tay cô trong tư thế lấy cảm hứng từ động tác múa truyền thống Thái Lan.

Dù layout tóc và trang điểm gây ấn tượng mạnh, phần thời trang vẫn để lại nhiều tranh luận về mức độ đột phá so với kỳ vọng khổng lồ từ công chúng. Dẫu vậy, Vogue vẫn đánh giá đây là bộ váy thanh tú nhất của nữ thần tượng từ trước đến nay.

Blackpink và “cơn sóng” điêu khắc cơ thể làm chủ thảm xanh Met Gala 2026 - ảnh 3
Tạo hình của Lisa ở Met Gala năm nay, và đó không còn là một màn kết hợp với Louis Vuitton

Jennie tiếp tục khẳng định vị thế thành viên Blackpink tham dự Met Gala nhiều nhất với 4 năm liên tiếp, trong đó một lần được đồn đoán nhận lời mời trực tiếp từ Anna Wintour - đặc quyền giúp cô trở thành thần tượng K-pop đầu tiên có vinh dự này.

Tại Met Gala 2026, Jennie đã ba lần diện Chanel và một lần tỏa sáng trong thiết kế của Alaia. Cô chọn đầm dáng cột với phần corset phủ kín họa tiết lá sequin xanh nhiều sắc độ, kết hợp trang sức cao cấp Chanel High Jewelry từ vàng và kim cương trắng.

Blackpink và “cơn sóng” điêu khắc cơ thể làm chủ thảm xanh Met Gala 2026 - ảnh 4
Chiếc váy được hoàn thiện với hơn 15.000 chi tiết thêu tay tinh xảo, một lần nữa minh chứng cho danh xưng "Human Chanel" của cô nàng đầy biến hóa qua từng năm

Sự hiện diện của Jisoo tại Met Gala 2026 là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh lịch sử của Blackpink. Dù lẽ ra nhan sắc này nên có mặt sớm hơn, nhưng sự chờ đợi dường như cần thiết để đánh dấu kỷ nguyên mới của Jisoo cùng Dior dưới sự ảnh hưởng của Jonathan Anderson.

Màn debut trên thảm xanh gây ấn tượng mạnh với tạo hình thú vị và "màu sắc" nhất theo nghĩa đen mà chị cả Blackpink từng thể hiện tại một bữa tiệc thời trang. Người hâm mộ đang chờ đợi những con số thống kê để xem liệu Met Gala có trở thành "thánh đường" mới như Paris Fashion Week - nơi Jisoo luôn là chiến thần về chỉ số truyền thông.

Blackpink và “cơn sóng” điêu khắc cơ thể làm chủ thảm xanh Met Gala 2026 - ảnh 5
Jisoo chiếm lĩnh dạ tiệc Met đầu tiên của mình bằng sự ngọt ngào

Rosé là thành viên đầu tiên lộ diện thư mời chính thức từ Anthony Vaccarello - Giám đốc sáng tạo của Saint Laurent, nhà mốt đồng tài trợ Met Gala 2026. Tuy nhiên, giọng ca "APT." giữ hình ảnh kín như bưng cho đến phút chót, làm nóng sức chờ đợi từ công chúng.

Blackpink và “cơn sóng” điêu khắc cơ thể làm chủ thảm xanh Met Gala 2026 - ảnh 6
Tạo hình lần thứ 3 dự Met của Rosé chưa được đánh giá cao về sự sáng tạo

Ở lần thứ ba trở lại, áp lực đặt lên vai cô đến từ kỳ vọng về một sự lột xác mạnh mẽ sau hai tạo hình mini dress và suit bị đánh giá an toàn trước đó. Tiếc rằng, chiếc strapless dress xẻ tà với điểm nhấn duy nhất trên thân váy, được cho là lấy cảm hứng từ BST Couture S/S 1988 của Saint Laurent, vẫn chưa đủ sức tạo nên khoảnh khắc đột phá, để lại cảm giác nhạt nhòa đáng tiếc giữa dàn sao thượng đỉnh.