“Trại chữa lành” cho phụ nữ Ấn Độ sau hôn nhân đổ vỡ

KHÁNH MY

VHO - Tại Ấn Độ, nơi ly hôn vẫn bị coi là điều cấm kỵ, một “trại ly hôn” đã mở ra để giúp phụ nữ sau đổ vỡ tìm lại sự cân bằng và độc lập. Hơn 150 người đã tham gia, nhiều người nói trải nghiệm này đã thay đổi cuộc đời họ.

“Trại chữa lành” cho phụ nữ Ấn Độ sau hôn nhân đổ vỡ - ảnh 1
Một nhóm phụ nữ tham gia "trại ly hôn" tại thị trấn Vagamon, bang Kerala, Ấn Độ tháng 8.2025. Ảnh: The Guardian

Trên chuyến xe vượt qua thị trấn Vagamon, 15 người phụ nữ đội hijab (khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo) vừa ca hát vừa vỗ tay rộn rã. Khi xuống xe, họ cùng leo núi qua những đồi chè xanh ngát, rồi dừng lại trên đỉnh cao, nắm tay nhau hát về tự do.

Đó chính là khung cảnh của “trại ly hôn” đầu tiên ở Ấn Độ, do cô Rafia Afi, 31 tuổi, sáng lập dành cho phụ nữ ly hôn, ly thân, góa bụa hoặc gặp khủng hoảng hôn nhân.

Ở Ấn Độ, ly hôn vẫn là vấn đề nhạy cảm. Một khảo sát của tổ chức pháp lý The Legal Crusader cho thấy tỷ lệ ly hôn chính thức chỉ khoảng 1%, song con số thực tế cao hơn nhiều vì nhiều trường hợp không được ghi nhận. Riêng tại các đô thị lớn như Delhi, Mumbai hay Bengaluru, tỷ lệ đã vượt 30% trong năm qua.

Chính Rafia Afi từng trải qua biến cố ly hôn và làm mẹ đơn thân. Khi chia sẻ hành trình hồi phục trên mạng xã hội, cô nhận thấy vô số phụ nữ khác cũng đang chật vật, thiếu cả sự thấu hiểu từ gia đình lẫn sự cảm thông từ cộng đồng.

Từ đó, cô lập ra Break Free Stories, chuỗi trại “chữa lành” kéo dài hai ngày, tổ chức vài lần mỗi tháng với chi phí chỉ 15 USD (khoảng 370.000 đồng) cho mỗi người tham gia.

Các hoạt động chính xoay quanh việc hòa mình với thiên nhiên, đi bộ đường dài, ca hát, nhảy múa. Trong không gian an toàn, họ chia sẻ trải nghiệm, cùng nhau tháo gỡ nỗi đau, học về độc lập tài chính và tìm lại sức mạnh nội tâm.

Theo Khảo sát Sức khỏe và Gia đình Ấn Độ, có tới 32% phụ nữ trong độ tuổi 18 - 49 từng chịu bạo lực gia đình.

Rafia cho biết nhiều trường hợp tự tử hoặc bị sát hại vẫn xảy ra do bạo lực hôn nhân. “Phụ nữ cần hiểu rằng rời bỏ một cuộc hôn nhân độc hại là hành động dũng cảm, chứ không phải điều đáng hổ thẹn,” cô nhấn mạnh.

Đến nay, hơn 150 phụ nữ đã tham gia trại và nhiều người cho biết cuộc sống của họ đã thay đổi.

Chị Surya Kalarikkal, 37 tuổi, kể rằng sau 15 năm hôn nhân đầy khổ đau, cô quên mất cách mỉm cười. Ở trại ly hôn, cô mới dám khóc, cười và giải phóng cảm xúc.

Còn chị Shifna, 45 tuổi, thì cảm thấy bớt cô đơn khi lắng nghe câu chuyện của những người cùng cảnh ngộ; câu chuyện vượt khó của cô lại trở thành nguồn động lực cho nhiều phụ nữ khác.

Nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ, Rafia dự định mở rộng trại đến Bengaluru và Mumbai. Với cô, hạnh phúc lớn nhất là chứng kiến những người phụ nữ rời trại trong vòng tay ôm nhau, mang theo niềm tin và sự khởi đầu mới.

Theo Guardian