Gieo mầm tự hào dân tộc, gắn kết gia đình Việt

THANH MAI

VHO - Trong hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào ngày 21 và 24.8, đông đảo các gia đình đã cùng nhau xuống đường chiêm ngưỡng những bước chân đầy khí thế của các chiến sĩ. Không chỉ là hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại, đây còn là dịp để các thế hệ cùng hòa chung không khí hào hùng, qua đó, bồi đắp tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Gieo mầm tự hào dân tộc, gắn kết gia đình Việt - ảnh 1
Gia đình chị Nguyễn Thị Dung đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối 24.8

Nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc

Giữa những ngày tháng Tám lịch sử, dòng người đông đúc đổ về các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội, nơi đoàn diễu binh và diễu hành đi qua, để hòa mình vào không khí náo nức của “Ngày hội non sông”. Trong số đó, không thiếu các gia đình đa thế hệ, từ sáng sớm đã đến giữ chỗ đẹp, chuẩn bị cho một trải nghiệm đầy ý nghĩa.

Khi các đoàn quân hùng dũng diễu qua, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, lan tỏa khắp mọi nẻo đường. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, khoảng cách thế hệ đã xóa nhòa, tất cả mọi trái tim đều cùng chung nhịp đập tự hào và biết ơn khi được sống trong đất nước hòa bình, tự do.

Ông Nguyễn Đức Liên (65 tuổi, Hà Nội), một cựu chiến binh từng tham gia hai cuộc kháng chiến, chia sẻ đầy xúc động khi cùng các con, cháu đến tham dự buổi tổng hợp luyện. Nhìn những khối diễu binh, diễu hành, ông lại bồi hồi nhớ về những năm tháng chiến đấu đầy gian khó.

“Không khí dịp này thật tưng bừng, náo nhiệt. Tôi vui và phấn khởi khi thấy đất nước hòa bình, ngày càng đổi mới, phát triển. Cho dù ở thời kỳ nào, các chiến sĩ cũng đều sẵn sàng cống hiến hết mình, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Qua đây, tôi mong thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc, để biết ơn các thế hệ cha ông và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc phát triển đất nước, gìn giữ nền độc lập”, ông Liên tâm sự.

Đối với nhiều phụ huynh, việc đưa con cái đến tham dự các buổi tổng hợp luyện là một bài học mang đậm ý nghĩa giáo dục. Được tận mắt chứng kiến bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của các chiến sĩ, nghe những giai điệu hành khúc vang vọng trong không gian, chính là cách hiệu quả để gieo mầm tình yêu quê hương, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc cho con trẻ.

Chị Nguyễn Thị Dung (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi cũng có ông bà từng tham gia kháng chiến, vì vậy tôi muốn đưa các con đi xem để các con cảm nhận được niềm tự hào và sự biết ơn. Trong nhịp sống hiện đại, trẻ em bị cuốn vào mạng xã hội, game, Internet và không hiểu về tinh thần yêu nước. Tôi hy vọng qua trải nghiệm này, các con sẽ lớn lên là những người có trách nhiệm với gia đình, Tổ quốc”.

Những buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành không chỉ là bước đệm hướng tới ngày lễ Quốc khánh 2.9 mà còn là dịp hun đúc lý tưởng sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Qua đó, truyền thống yêu nước, niềm tự hào và tự tôn dân tộc được bồi đắp sâu sắc hơn trong mỗi người dân đất Việt.

Gieo mầm tự hào dân tộc, gắn kết gia đình Việt - ảnh 2
Bà Phạm Thị Nhãn cùng các con và các cháu có mặt từ sớm để theo dõi buổi tổng hợp luyện

Vun đắp tình cảm gia đình

Nhịp sống hiện đại và công nghệ đã và đang chiếm phần lớn thời gian của mỗi gia đình, những khoảnh khắc quây quần, gắn kết bên nhau ngày càng trở nên hiếm hoi. Tuy nhiên, những ngày gần đây, khung cảnh đã trở nên khác biệt khi nhà nhà, người người cùng nhau xuống phố, hòa mình vào không khí náo nức, rộn ràng. Dù phải ngồi lâu ngoài trời, nhưng từ em nhỏ đến các cụ già đều không cảm thấy mệt mỏi.

Chị Trương Thùy Linh (42 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là cơ hội quý để gia đình tôi hòa mình vào bầu không khí của ngày hội lớn, giúp các con có thêm trải nghiệm ý nghĩa, nuôi dưỡng niềm tự hào về dòng máu Lạc Hồng. Vì thế, dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng thu xếp để đưa con ra phố xem duyệt binh”.

Nhiều phụ huynh khác cũng cho rằng, việc dẫn con đi xem diễu binh không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để cả nhà cùng nhau trải nghiệm, chia sẻ cảm xúc thiêng liêng. Hình ảnh các em nhỏ háo hức vẫy cờ, nghe nhịp bước hùng tráng của các chiến sĩ sẽ là những ký ức đẹp đẽ, khắc sâu tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc và đặc biệt, là sự gắn kết thêm bền chặt giữa các thành viên. Chị Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, Hưng Yên) bày tỏ: “Những khoảnh khắc ấy giúp con tôi hiểu biết thêm về lịch sử, đồng thời giúp gia đình tôi gắn kết hơn, thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với những người đi trước”.

Bà Phạm Thị Nhãn (70 tuổi, Ninh Bình), xúc động tâm sự khi cùng đại gia đình đến Thủ đô xem buổi hợp luyện: “Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp cùng nhau hòa chung vào không khí sôi động như thế. Cả nhà đi từ sáng sớm, cùng nhau ăn uống, tâm sự, hàn huyên ngay trên hè phố, vui lắm”. Với bà Nhãn, đây là cơ hội tuyệt vời để ba thế hệ trong gia đình cùng chia sẻ những giây phút ý nghĩa, không chỉ thắt chặt tình cảm mà còn tạo nên những ký ức đáng nhớ cho thế hệ trẻ.

Có thể nói, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành vừa là dịp để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại, vừa là cơ hội để lan tỏa tình yêu nước, bồi đắp niềm tin và sức mạnh tinh thần trong cộng đồng. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời để các gia đình cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên. Những giây phút bên nhau không chỉ giúp bồi đắp tình cảm gia đình mà còn giáo dục cho các thế hệ trẻ tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn những giá trị tốt đẹp trường tồn với thời gian.