Cậu bé mồ côi vượt khó học giỏi

NHƯ ĐỒNG - NHỊ PHƯƠNG

VHO - Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa khi mồ côi cha mẹ, nhưng em Huỳnh Văn Luân (12 tuổi), học sinh lớp 6B, Trường THCS thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã vượt qua sự bất hạnh, vươn lên học tập tốt.

Cậu bé mồ côi vượt khó học giỏi - ảnh 1
Mồ côi cha mẹ khi mới chỉ 2 tuổi, nhưng Luân đã vượt qua mọi nghịch cảnh để vươn lên trở thành học sinh giỏi, là tấm gương sáng về nghị lực và tinh thần hiếu học

Một ngày cuối tháng 12.2015, xóm nhỏ ở Tổ dân phố 3, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng bàng hoàng trước tin vợ chồng người đánh cá Huỳnh Ngọc Châu và Trần Thị Huyền gặp nạn trên suối Trà Bói, xã Trà Giang.

Họ ra đi đột ngột, để lại hai đứa con thơ, một em mới 2 tuổi là Luân, một em 11 tuổi. Kể từ giây phút ấy, cuộc đời hai anh em bước sang trang mới đầy chông chênh. Ba của Luân cũng mồ côi cha mẹ nên ông bà ngoại Luân đã dang tay đón hai cháu về nuôi nấng.

Thế nhưng, số phận dường như vẫn chưa buông tha. Khi Luân mới chập chững đến lớp 1, lớp 2, ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời vì bệnh nặng.

Không còn nơi nương tựa, hai anh em tiếp tục được cậu ruột là anh Trần Ngọc Chung, một người đàn ông độc thân sống trên mảnh đất của cha mẹ để lại chăm sóc cháu. Cảnh “gà trống nuôi cháu” càng thêm chật vật khi anh Chung thuộc diện hộ cận nghèo, chỉ có ít ruộng, sống chủ yếu nhờ làm thuê, phụ hồ, ai kêu gì làm nấy.

Dẫu vậy, anh chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm. "Cậu cháu nương tựa vào nhau mà sống", anh Chung chia sẻ.

Hiểu được nỗi vất vả của cậu, Luân từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, lễ phép và tự lập. Em không đòi hỏi điều gì, trái lại luôn giúp đỡ cậu những việc nhỏ như quét nhà, rửa bát, phụ giúp những lúc rảnh rỗi. Anh trai Luân sau khi học hết lớp 12 đã nghỉ học đi làm xa để tự lo cho bản thân, phần nào giảm gánh nặng cho cậu và hỗ trợ em trai khi cần.

Dù hoàn cảnh khó khăn là vậy, Luân vẫn không ngừng nỗ lực trong học tập. Năm học lớp 6 vừa qua, em đạt danh hiệu học sinh giỏi cả năm, một thành tích đáng khâm phục trong hoàn cảnh của em.

Cậu bé mồ côi vượt khó học giỏi - ảnh 2
Luân là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện

Thầy Nguyễn Tấn Sỹ, giáo viên chủ nhiệm lớp 6B, cho biết: “Em Luân là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhất lớp, nhưng em luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi bài học, bài thi. Em ngoan ngoãn, lễ phép, học lực giỏi đều hai học kỳ. Đây là một kết quả rất đáng khen”.

Thấu hiểu hoàn cảnh của em, nhà trường cùng các đoàn thể, tổ chức cũng có nhiều sự quan tâm, hỗ trợ Luân trong những dịp trao quà cho học sinh nghèo hiếu học. Đó là nguồn động viên lớn để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

“Con rất thích được đi học, con cố gắng học giỏi để trước hết là không phụ công ơn của cậu Chung, bà con họ hàng, thầy cô đã giúp đỡ anh em con, sau này là có cuộc sống tốt hơn. Anh trai con đã nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn nên anh thường bảo con phải cố gắng học, học cả phần của anh hai”, Luân bộc bạch.

Từ trong nghịch cảnh, Luân như mầm xanh vươn mình mạnh mẽ. Em là hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè, thầy cô và cộng đồng, là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Dẫu biết tương lai còn không ít khó khăn, những tin rằng với sự nỗ lực, tinh thần ham học cùng sự tiếp sức từ người thân và cộng  đồng, Luân sẽ luôn vững bước tiến về phía trước, có một tương lai tươi sáng hơn.