Sự tử tế làm nên sức hút của du lịch Lý Sơn
VHO - Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan biển đảo độc đáo, đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) còn ghi dấu trong lòng du khách bằng những câu chuyện đẹp về sự trung thực, nghĩa tình, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.

Mùa hè là thời điểm Lý Sơn nhộn nhịp nhất trong năm. Từ sáng sớm đến chiều, những chuyến tàu liên tục đưa du khách cập bến để khám phá đảo tiền tiêu. Trong dòng người tấp nập ấy, việc vô tình đánh rơi ví tiền, điện thoại, giấy tờ tùy thân hay hành lý cá nhân là điều khó tránh khỏi.
Mỗi khi gặp sự cố, nhiều du khách đều tìm đến một địa chỉ quen thuộc – Công an đặc khu Lý Sơn. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận nhiều thông tin trình báo mất tài sản cũng như tiếp nhận tài sản do người dân và du khách giao nộp. Nhiều chiếc ví, điện thoại, túi xách cùng giấy tờ quan trọng đã nhanh chóng được xác minh, tìm chủ sở hữu và trao trả nguyên vẹn.
Điều đáng trân trọng hơn cả là phía sau mỗi lần trao trả tài sản là tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cùng sự trung thực của người dân trên đảo.
Trong chuyến du lịch đến Lý Sơn, anh Lê Anh Sang (Hà Nội) không may đánh rơi chiếc ví khi di chuyển ra đảo. Bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay khi phát hiện mất tài sản, anh đã đến Công an đặc khu Lý Sơn trình báo.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an nhanh chóng đăng tải thông báo tìm chủ sở hữu. Ít lâu sau, một du khách khác đọc được thông tin, chủ động liên hệ và mang chiếc ví đã nhặt được đến giao nộp. Tài sản nhanh chóng được trao trả cho anh Sang.

Nhận lại chiếc ví còn nguyên vẹn, anh Sang không giấu được niềm vui. Điều khiến anh ấn tượng không chỉ là tìm lại được tài sản mà còn là sự nhiệt tình của người dân cùng cách làm việc nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng Công an.
Một câu chuyện khác cũng để lại nhiều cảm xúc với du khách. Trong lúc vui chơi và dùng bữa tại quán Hoa Giấy ở thôn Đông, đặc khu Lý Sơn, chị Đinh Hà My (Thái Nguyên) vô tình để quên chiếc túi xách bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân cùng vật dụng cá nhân.
Cho rằng khả năng tìm lại tài sản là rất mong manh, chị không khỏi lo lắng. Thế nhưng, ngay sau khi phát hiện chiếc túi, chủ quán đã chủ động mang đến Công an đặc khu Lý Sơn để nhờ tìm người đánh mất. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác minh và liên hệ trao trả đầy đủ tài sản cho chị.
Những câu chuyện tưởng như rất đời thường ấy lại mang đến cảm xúc đặc biệt cho du khách. Bởi phía sau mỗi món đồ được trả lại là sự trung thực của người nhặt được, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ và sự tận tâm của lực lượng Công an.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều chủ cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, đơn vị vận chuyển hay lái xe điện trên đảo cũng đã hình thành thói quen chủ động báo Công an khi phát hiện tài sản thất lạc. Họ hiểu rằng đây là cách nhanh nhất để kết nối người đánh mất với tài sản, nhất là khi nhiều du khách chỉ lưu trú trong thời gian ngắn hoặc đã rời đảo.

Đằng sau mỗi thông báo tìm chủ nhân tài sản là sự khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Công an đặc khu Lý Sơn. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị nhanh chóng xác minh, đăng tải trên fanpage chính thức, đồng thời phối hợp với cơ sở lưu trú, doanh nghiệp vận tải và người dân để tìm kiếm chủ sở hữu trong thời gian sớm nhất.
Đối với mỗi du khách, một chiếc ví không chỉ có giá trị ở số tiền bên trong, còn chiếc điện thoại là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi. Vì thế, mỗi tài sản được trao trả không chỉ mang lại niềm vui cho người đánh mất mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Lý Sơn.
Trong hành trình xây dựng điểm đến an toàn, văn minh và mến khách, những hành động bình dị ấy đang góp phần tạo nên "thương hiệu" rất riêng cho hòn đảo tiền tiêu. Bởi sau mỗi chuyến đi, điều còn đọng lại trong ký ức du khách không chỉ là biển xanh, những vách đá núi lửa hay cánh đồng tỏi, mà còn là sự tử tế, chân thành của những con người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

RSS