Lễ hội “Tận hưởng Đà Nẵng 2025”:

Khi cảm xúc thăng hoa cùng thành phố biển

HÒA XUÂN

VHO - Đà Nẵng đã trải qua những ngày tháng 6 sống động, náo nhiệt và đậm đà cảm xúc từ Lễ hội “Tận hưởng Đà Nẵng 2025”. Không chỉ đơn thuần là chuỗi sự kiện du lịch thường niên, lễ hội năm nay được ví như chất xúc tác mạnh mẽ, khơi gợi niềm hứng khởi, tạo nên những trải nghiệm giàu cảm xúc cho hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước.

Khi cảm xúc thăng hoa cùng thành phố biển - ảnh 1
Các hoạt động của Lễ hội “Tận hưởng Đà Nẵng” đã tạo nên ấn tượng khó quên đối với du khách

 Đa dạng các hoạt động

Trên bãi biển Mỹ Khê buổi sớm, những nhóm khách từ nhiều vùng miền, quốc gia hòa mình trong tiếng sóng và âm nhạc, tham gia các hoạt động thể thao bãi biển, yoga, trò chơi dân gian…

“Tôi từng đi nhiều bãi biển nhưng cảm giác ở đây rất đặc biệt. Không gian cởi mở, người dân thân thiện và mọi thứ đều khiến mình muốn tận hưởng trọn vẹn”, chị Kanya, một du khách đến từ Thái Lan chia sẻ khi đang ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên chồng con tại bãi biển Phạm Văn Đồng.

Cảm xúc của chị Kanya là điển hình cho sự lan tỏa không khí lễ hội trong lòng du khách. Các hoạt động trải dài từ sáng đến đêm, từ “Chào biển Đà Nẵng 2025” đến không gian ẩm thực, nghệ thuật đường phố, diễu hành xe cổ, chương trình “check-in tận hưởng”... đều không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là chất liệu tạo nên những ký ức khó quên cho mỗi người.

Tại lễ hội năm nay, lượng du khách quốc tế gia tăng đáng kể, nhất là từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và châu Âu. Điều này không chỉ góp phần làm nên sự đa dạng văn hóa tại lễ hội mà còn mang đến góc nhìn rất riêng về Đà Nẵng.

“Chúng tôi đến đây lần đầu tiên nhưng thấy như ở nhà. Người Đà Nẵng rất thân thiện, đồ ăn ngon và an ninh rất tốt. Khi xem diễu hành xe cổ kết hợp âm nhạc truyền thống, tôi cảm thấy mình thực sự đang sống trong một lễ hội đúng nghĩa chứ không phải chỉ là khán giả”, ông Nicolas Brunet, du khách đến từ Pháp chia sẻ khi cùng bạn bè tham gia chương trình đêm “Sắc màu Đà Nẵng”.

Không khí lễ hội khiến chính những vị khách phương xa trở thành những người lan tỏa năng lượng tích cực. Họ không ngại chia sẻ, tương tác với người dân, chụp ảnh với nghệ sĩ đường phố, học vài điệu múa truyền thống và thử thách bản thân với các món ăn bản địa như mì Quảng, bánh xèo, nem lụi… Qua mỗi hoạt động, cảm xúc lại được khắc họa rõ hơn trên khuôn mặt rạng rỡ của họ.

Điều đặc biệt tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025 là khả năng tạo ra sân chơi phù hợp với mọi lứa tuổi. Các gia đình có thể cùng con trẻ chơi đùa tại các khu vực tương tác công nghệ thực tế ảo, các du khách lớn tuổi có thể thong thả tản bộ dưới ánh hoàng hôn trên cầu Trần Thị Lý, các cặp đôi trẻ tuổi thì đắm chìm trong không gian âm nhạc điện tử sôi động tại công viên Biển Đông.

Anh Nguyễn Thành Nhân (du khách TP.HCM) chia sẻ: “Vợ chồng tôi đưa con ra Đà Nẵng đúng dịp lễ hội. Thật sự ấn tượng! Các cháu có thể chạy nhảy, vẽ tranh, còn vợ chồng tôi thì được ngồi nghe nhạc acoustic ven sông Hàn. Không khí vừa bình yên vừa náo nhiệt, đúng nghĩa là để tận hưởng”.

Thành phố của những cảm xúc sống động

 Chúng tôi đến đây lần đầu tiên nhưng thấy như ở nhà. Người Đà Nẵng rất thân thiện, đồ ăn ngon và an ninh rất tốt. Khi xem diễu hành xe cổ kết hợp âm nhạc truyền thống, tôi cảm thấy mình thực sự đang sống trong một lễ hội đúng nghĩa chứ không phải chỉ là khán giả.

(Ông NICOLAS BRUNET, du khách Pháp)

Điểm mới của lễ hội năm nay là khả năng kết nối trải nghiệm trực tiếp với cảm nhận cá nhân của du khách. Các khu gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, không gian tương tác thực tế ảo về di tích, danh thắng, đã giúp du khách không chỉ quan sát mà còn tham gia tạo ra sản phẩm, thử các dịch vụ như người dân bản địa.

Tại không gian ẩm thực “Hương vị Đà thành”, chị Linda Wong (du khách Singapore) tỏ ra thích thú khi được tự tay cuốn nem, nướng bánh tráng mè. “Khi tôi nếm thử món ăn do chính tay mình làm, tôi không chỉ cảm thấy ngon mà còn hiểu hơn về văn hóa nơi đây. Đó là trải nghiệm thực sự đáng giá”, chị nói.

Không chỉ qua các sự kiện chính thức, những cảm xúc của du khách còn đến từ cách mà Đà Nẵng tổ chức, phục vụ và kết nối người dân với du khách. Sự chu đáo trong từng điểm đến, sự thân thiện của các bạn tình nguyện viên, nhân viên lễ tân, tài xế taxi… đã trở thành “dấu cộng” lớn trong mắt người phương xa.

Ông Koji Yamamoto, chuyên gia truyền thông đến từ Nhật Bản, đánh giá: “Không khí ở Đà Nẵng rất thật. Tôi không cảm thấy mình là người nước ngoài. Thành phố này không chỉ tổ chức lễ hội mà còn sống cùng lễ hội”.

Dù lễ hội chỉ diễn ra từ đầu tháng 6 đến hết hè, nhưng với nhiều du khách, dư âm của “Tận hưởng Đà Nẵng 2025” sẽ còn kéo dài mãi. Đó là khoảnh khắc đứng trước pháo hoa bên sông Hàn, là vị ngọt của ly nước mía sau buổi diễu hành nắng nóng, là ánh mắt rạng rỡ của những đứa trẻ vùng cao lần đầu thấy biển…

Lễ hội không chỉ là để quảng bá hình ảnh du lịch, mà sâu xa hơn là để con người dù ở đâu, tầng lớp nào được kết nối trong niềm vui, sự đồng cảm, và tận hưởng những điều đẹp nhất mà cuộc sống mang lại. Đó là cảm xúc không thể mua bằng tiền, cũng không dễ phai nhòa theo thời gian.