Xin nguyện mãi mãi không quên
VHO - Ngày 23.7, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) với nghi thức trang trọng trước sự hinh sinh bất tử của những người con quê hương đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong đợt quy tập mùa khô 2024–2025, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 – Quân khu 4 đã không quản gian khổ, vượt núi rừng hiểm trở để tìm kiếm từng nắm đất, từng mảnh di vật còn sót lại. 12 hài cốt được tìm thấy tại bản Chùa, xã Hiếu Giang, là 12 mảnh đời đã hiến trọn cho Tổ quốc. Hôm nay, họ trở về trong vòng tay đồng bào, đồng đội và trong lòng biết ơn vô hạn của Nhân dân.

Họ – những người lính Cụ Hồ – đã rời quê hương, mang theo tuổi thanh xuân và những ước mơ còn dang dở để đi vào chiến trận. Có người ra đi khi tuổi đời còn chưa tròn đôi mươi, để lại mẹ già tóc bạc, người vợ trẻ mới cưới, đứa con thơ chưa kịp gọi tiếng “cha”. Máu của họ đã thấm vào từng tấc đất quê hương, góp phần làm nên mùa xuân hòa bình cho dân tộc, làm rạng rỡ hồn thiêng sông núi Việt Nam.

Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát và khắc khoải vẫn còn hiện diện trong mỗi gia đình, mỗi làng quê. Đâu đó, vẫn còn những bà mẹ, người vợ, những người thân và con cháu các anh hùng liệt sĩ lặng lẽ chờ mong một tin tức, một hài cốt trở về. Và cũng chính trong sự lặng thầm ấy, hành trình "đưa các Anh trở về đất mẹ" chưa bao giờ dừng lại.

Hôm nay, thế hệ trẻ những người lớn lên giữa hòa bình, đi học dưới mái trường rợp bóng cờ đỏ sao vàng, dạo bước trên những con đường mang tên các liệt sĩ – cần hơn bao giờ hết khắc ghi công ơn ấy. Không chỉ bằng những vòng hoa hay phút mặc niệm, mà còn bằng hành động cụ thể: sống có trách nhiệm, học tập không ngừng, cống hiến cho cộng đồng, và kiên định giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.





Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ không phải là để được nhắc nhớ bằng nước mắt, mà là để thắp sáng niềm tin, hun đúc lý tưởng, tiếp thêm động lực để các thế hệ nối tiếp vững bước xây dựng đất nước. Các Anh hùng liệt sĩ đã hóa thân mình vào hồn thiêng sông núi, vào tiếng sóng biển đảo, tiếng gió đại ngàn, và trong từng lời thề “sống xứng đáng với máu xương cha anh”.



Hành trình tri ân hôm nay là sự nối tiếp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Và mỗi lần tiễn đưa một liệt sĩ trở về với đất mẹ cũng là lúc chúng ta thêm một lần lặng mình suy ngẫm: phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy…