Vô tình viral từ một tấm hình: Chàng trai chào cờ dưới mưa gây “thương nhớ”
VHO - Tại concert "Tổ quốc trong tim", một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy xúc động đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng: hình ảnh nam sinh viên mặc áo đỏ, nhắm mắt, nghiêm trang chào cờ dưới cơn mưa như "nam chính" ngôn tình đang nhanh chóng được netizen truy tìm.

Tối 23.8, tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), khoảng 40.000 khán giả đã cùng nhau tham dự concert "Tổ quốc trong tim" dưới thời tiết mưa lớn. Giữa biển người, máy quay vô tình ghi lại khoảnh khắc một nam sinh viên mặc áo đỏ, nhắm mắt, đưa tay chào nghiêm trang - hình ảnh đẹp được cư dân mạng ví như "nam chính ngôn tình" trong tiểu thuyết bởi vẻ "thơ" và cuốn hút.
Điều đặc biệt là thanh niên trong ảnh không hề biết mình được chụp, không tạo dáng, cũng chẳng nhìn ống kính. Chính sự tự nhiên, chân thành ấy đã khiến bức ảnh nhanh chóng "gây sốt" và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Hàng loạt bình luận, lời khen ngợi dành cho "nam chính", cùng những câu hỏi về nhân thân, không ngừng được gửi đến. Nhiều cư dân mạng còn rủ nhau "nổ in4" để xem chàng trai đang viral là ai.
Và rồi danh tính của "người trong ảnh" cũng được hé lộ. Đó là Lý Hoàng Nhân, sinh viên năm 3 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Chia sẻ với phóng viên, Hoàng Nhân cho biết bản thân hoàn toàn bất ngờ khi hình ảnh của mình xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội.
"Lúc hát Quốc ca, em chỉ nghĩ làm sao để thể hiện được sự trang nghiêm nhất. Em hát bằng tình cảm và cả con tim, không hề nghĩ khoảnh khắc đó lại được ghi lại và lan truyền nhanh đến vậy", Hoàng Nhân tâm sự. Đây cũng là concert đầu tiên em tham dự, và em đã có mặt từ 15h để check-in, chờ đón chương trình.
Được biết, Hoàng Nhân hiện là Phó trưởng Ban Văn nghệ Đoàn thuộc Hội Sinh viên của trường Đại học. Nhân thường xuyên tham gia các hoạt động biên đạo, dàn dựng các tiết mục về lịch sử, cách mạng và văn hóa Việt Nam.
Ngoài ra, Nhân cũng từng góp mặt trong cuộc thi "Duyên dáng áo dài" do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 8.3. Những trải nghiệm phong phú đó đã nuôi dưỡng trong em tình yêu sâu sắc đối với quê hương và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Sau khi bức ảnh trở nên phổ biến, bên cạnh những lời khen tích cực, không ít bình luận tiêu cực hay thậm chí mang tính công kích trên mạng xã hội cũng xuất hiện. Tuy nhiên, nam sinh viên cho biết em không quá bận tâm.
"Thứ em cần để tâm lúc này là làm sao phát triển bản thân, phấn đấu hết mình để cống hiến và phụng sự Tổ quốc bằng những hành động thiết thực nhất" - Nhân nói.
Câu chuyện của Hoàng Nhân không chỉ là một hiện tượng mạng nhất thời mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và những giá trị đẹp đẽ được thể hiện qua những hành động nhỏ, giản dị nhưng chân thành. Trong thời đại số hóa, những khoảnh khắc như vậy giúp lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng giới trẻ và đông đảo công chúng.

RSS