Tuyên Quang rà soát công tác chuẩn bị Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”
VHO - Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác chuẩn bị Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”, yêu cầu hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.
Là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch.
Trước đó, chiều 24.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tại điểm cầu của tỉnh.
Chương trình được tổ chức nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ đồng thời lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hành trình “trả lại tên cho các anh”.

Kiểm tra thực tế tại điểm cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai kế hoạch chuẩn bị.
Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng hạng mục, khẩn trương hoàn thiện thiết kế sân khấu, đồng thời vận hành thử toàn bộ hệ thống kỹ thuật trước thời điểm diễn ra chương trình.
Cùng với đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và các điều kiện phục vụ cần được chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng đón tiếp đại biểu, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch, Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19h30 ngày 26.7 kết nối đồng thời 4 điểm cầu trên cả nước.
4 điểm cầu gồm Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).
Thông qua việc kết nối các điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử, chương trình kỳ vọng lan tỏa thông điệp tri ân sâu sắc, tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ và thắp sáng ngọn lửa yêu nước cho thế hệ hôm nay.

RSS