Từ mái ấm nghĩa tình đến những ký ức được hồi sinh
VHO - Những ngày tháng Bảy, từ ngôi nhà tình nghĩa dành tặng người vợ liệt sĩ 103 tuổi đến 55 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ số, những việc làm nghĩa tình của lực lượng Công an Thanh Hóa đã lan tỏa sâu sắc truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa".

Mái nhà mới cho người vợ liệt sĩ hơn 70 năm chờ đợi
Tháng Bảy luôn là khoảng thời gian lắng đọng nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người Việt. Những nén hương trên các nghĩa trang liệt sĩ, những chuyến thăm hỏi gia đình người có công hay những công trình nghĩa tình được khởi công đều là cách thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong dòng chảy của những hoạt động tri ân ấy, tại thôn Sanh, xã Biện Thượng (tỉnh Thanh Hóa), Lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa dành tặng bà Hà Thị Vê (sinh năm 1923), vợ Liệt sĩ Trần Công Diễn, đã diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động.

Ở tuổi 103, bà Hà Thị Vê vẫn lặng lẽ sống trong căn nhà đã xuống cấp sau nhiều năm mưa nắng.
Hơn bảy thập kỷ kể từ ngày người chồng anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954, bà vẫn gìn giữ ký ức về người chiến sĩ đã gửi trọn tuổi xuân cho đất nước.
Thời gian có thể phủ màu lên mái ngói cũ, nhưng những hy sinh của gia đình bà vì Tổ quốc chưa bao giờ bị lãng quên.
Thấu hiểu hoàn cảnh của người vợ liệt sĩ, Công an xã Biện Thượng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng tặng bà một ngôi nhà mới.

Công trình có diện tích khoảng 70m², tổng kinh phí 250 triệu đồng. Nguồn kinh phí được hình thành từ khoản tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị, sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, cán bộ MTTQ Việt Nam xã Biện Thượng cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn.
Đối với nhiều người, một ngôi nhà đơn thuần là nơi che mưa, tránh nắng. Nhưng với bà Hà Thị Vê, mái ấm mới còn là sự sẻ chia, là tình cảm của cộng đồng dành cho gia đình có công với cách mạng; là minh chứng rằng những hy sinh của thế hệ đi trước vẫn luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng, ghi nhớ bằng những hành động cụ thể.

Trung tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Biện Thượng, chia sẻ rằng với những mất mát bà Hà Thị Vê đã âm thầm gánh chịu suốt nhiều thập kỷ, việc chung tay xây dựng ngôi nhà tình nghĩa không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ Công an cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước.
Những bức ảnh hồi sinh ký ức và lời tri ân gửi đến các Anh hùng liệt sĩ
Nếu mái nhà tình nghĩa mang đến sự bình yên cho người ở lại, thì những bức ảnh phục dựng lại giúp nhiều gia đình tìm thấy hình bóng người thân sau hàng chục năm xa cách.
Sáng 25.7, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), tuổi trẻ Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 55 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ số, trong đó có 5 bức ảnh của các liệt sĩ Công an nhân dân.
Đây là công trình tri ân do Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai, nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với các gia đình người có công với cách mạng. Sau nhiều ngày sưu tầm tư liệu, xử lý và phục dựng bằng công nghệ số, từng bức ảnh đã được hoàn thiện trước khi trao tận tay thân nhân các liệt sĩ.


Trong chương trình, Ban Thanh niên Công an tỉnh trực tiếp đến trao ảnh phục dựng cho gia đình các liệt sĩ Nguyễn Hữu Tòng (xã Trung Chính), Lương Công Như (xã Thọ Phú), Hoàng Văn Cương (xã Lam Sơn) và Bùi Văn Dũng (xã Ngọc Trạo).
Đối với các gia đình còn lại, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ủy quyền cho Đoàn Thanh niên Công an các xã tổ chức trao tặng, bảo đảm sự trang trọng và ý nghĩa của hoạt động.
Sau nhiều chục năm, lần đầu tiên người thân được nhìn thấy gương mặt cha, chồng hay ông của mình hiện lên rõ nét. Có những người con đã bước sang tuổi xế chiều vẫn lặng lẽ đưa tay vuốt lên bức ảnh vừa được trao. Có những giọt nước mắt âm thầm kể về nỗi nhớ đã được cất giữ suốt nhiều thập kỷ.
Mỗi bức ảnh không đơn thuần là sản phẩm của công nghệ, mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự hy sinh của những người đã ngã xuống với lòng biết ơn của thế hệ hôm nay.

RSS