Tự hào với sứ mệnh gìn giữ hòa bình
VHO - Thực hiện hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm, yêu cầu bản lĩnh, chuyên môn cao, sức khỏe tốt và kỹ năng sinh tồn. Với nữ giới, thử thách càng lớn. Dù vậy, đại úy Lê Trương Hoàng Nhi, cán bộ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vẫn mạnh dạn xung phong tham gia lực lượng này.

Lê Trương Hoàng Nhi, sinh năm 1992, tốt nghiệp trung học phổ thông và đỗ vào Học viện Tài chính. Tuy nhiên, niềm đam mê trở thành chiến sĩ Công an đã thôi thúc cô thay đổi hướng đi. Sau khi hoàn thành chương trình học vào cuối năm 2014, cô quyết định thi vào Đại học Phòng cháy chữa cháy và trúng tuyển. Năm 2018, Hoàng Nhi tốt nghiệp và được phân công công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An. Sau khi lực lượng này sát nhập vào Công an tỉnh, cô tiếp tục công tác tại Đội Quản lý hành chính Công an huyện Nghĩa Đàn.
Vào năm 2022, khi biết rằng Công an Việt Nam được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Hoàng Nhi đã mạnh dạn đăng ký. Cô chia sẻ: “Tuổi trẻ là để cống hiến, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Được khoác lên mình bộ sắc phục của Liên Hợp Quốc là khát vọng lớn của tôi, mong muốn đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình thế giới. Tham gia gìn giữ hòa bình cũng là cơ hội rèn luyện, nâng cao bản lĩnh và khẳng định hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế”. Tháng 9.2023, cô tham gia hội thảo do Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc tổ chức. Cuối năm 2024, Hoàng Nhi tiếp tục tham gia tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - K02, do Bộ Công an phối hợp với Viện đào tạo và nghiên cứu của Liên Hợp Quốc (UNITAR) tổ chức. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024, cô tham gia khóa huấn luyện triển khai đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình. Trong suốt quá trình huấn luyện tại đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Hưng Yên, Hoàng Nhi là nữ sĩ quan duy nhất giữ chức chỉ huy tiểu đội trở lên trong các trung đội chiến đấu của đơn vị FPU1. Cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được sự khen thưởng, biểu dương từ toàn đơn vị.

Nhờ các khóa huấn luyện, Hoàng Nhi đã trưởng thành, khắc phục được điểm yếu, nâng cao kỹ năng và hoàn thiện bản thân. Cô đã học được nhiều kỹ năng quan trọng như bắn súng, lái xe, lập kế hoạch tác chiến, phòng vệ, tấn công, cũng như cách kiểm soát cảm xúc và làm việc nhóm trong môi trường khắc nghiệt. Nhìn lại hành trình đã qua, Hoàng Nhi cảm thấy biết ơn vì đã được huấn luyện trong một môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội học hỏi từ đồng đội. Theo đại úy Hoàng Nhi, khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo phân công và tham gia vào trung đội sẵn sàng chiến đấu. Các thành viên không chỉ sử dụng vũ khí, khí tài, võ thuật, y tế, cấp cứu mà còn hỗ trợ nhau trong việc sửa chữa xe, dụng cụ phục vụ chiến đấu. Lực lượng giữ gìn hòa bình sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương để phòng chống tội phạm và bảo vệ các mục tiêu.
Một trong những nguồn động lực lớn nhất giúp cô tự tin khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình chính là sự thấu hiểu và ủng hộ từ gia đình. Dù lo lắng trước quyết định đầy thử thách của con gái, gia đình cô luôn tự hào và động viên cô. Cô cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và đồng đội, điều này giúp cô luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với Hoàng Nhi, hành trình trở thành người lính “mũ nồi xanh” gìn giữ hòa bình không chỉ là một nhiệm vụ cao cả mà còn là niềm tự hào. Hoàng Nhi khẳng định: “Là nữ chiến sĩ Công an được lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách, tôi nhận thức rõ trách nhiệm và sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Bên cạnh việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, Hoàng Nhi còn đăng ký hiến tạng, hiến tóc, những việc làm nhân văn với mong muốn lan tỏa yêu thương, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Dù biết rõ những thử thách phía trước, nữ đại úy Công an nhân dân Việt Nam vẫn kiên định với con đường mình đã chọn. Cô quyết tâm tiếp nối truyền thống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần khẳng định vị thế của lực lượng Công an Việt Nam trong các sứ mệnh quốc tế.