Tiếp bước người xưa, vững bước vào kỷ nguyên phát triển
VHO - Sáng 21.7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2025), đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ. Trên những địa danh thiêng liêng của quê hương, lời tri ân được gửi gắm bằng cam kết tiếp nối truyền thống, vững bước dựng xây tương lai.

Tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sỹ, Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng, Khu tưởng niệm các giáo viên, học sinh hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã và Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao vĩ đại của Người, vị lãnh tụ thiên tài đã dành trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trước anh linh của Người, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy truyền thống lịch sử và tinh thần cách mạng anh hùng, tiếp bước các thế hệ cha anh, đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030.
Vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng; xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện và trở thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước như sinh thời Bác hằng mong muốn.
Tại các điểm tưởng niệm, đoàn đại biểu cũng kính cẩn tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong hơn 1,2 triệu liệt sỹ cả nước, riêng Thanh Hóa có gần 60.000 người đã hy sinh trên khắp các chiến trường. Máu xương và sự cống hiến của họ là ngọn lửa thiêng tiếp thêm sức mạnh cho hành trình đi lên của quê hương.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Mỗi thành tựu hôm nay là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ đã hy sinh.
78 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần tri ân chưa bao giờ nguội. Từ ký ức hoa lửa, Thanh Hóa đang bứt phá mạnh mẽ, vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển như chính khát vọng mà Người và các thế hệ đi trước đã gửi gắm.