Tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử tại Huế

SƠN THÙY

VHO - Mưa lũ lịch sử đã làm hơn 44.500 ngôi nhà ở Huế bị ngập sâu, 8 người chết và mất tích cùng nhiều thiệt hại hạ tầng đô thị, giao thông… TP Huế đang khẩn trương khắc phục hậu quả, nỗ lực đảm bảo các điều kiện để người dân quay trở lại với cuộc sống bình thường.

 Tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử tại Huế - ảnh 1
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế huy động nhân lực dọn dẹp ở khu vực Trường Lang, Đại Nội Huế

 Những ngày qua, lực lượng công an, quân đội từ trung tâm TP Huế đến các phường xã đã không mệt mỏi ngày đêm ứng cứu những người dân trong cơn lũ dữ. Hàng chục nghìn người được di dời, chuyển đến các địa điểm an toàn; hàng nghìn người bị mắc kẹt trong nước sâu, bị ốm đau bất ngờ, từ người già đến trẻ nhỏ… đã được các lực lượng nhanh chóng tiếp cận để đưa đến cơ sở y tế điều trị, đảm bảo an toàn tính mạng.

Những tấm lòng thơm thảo trong lũ dữ

Trong “trận chiến” trước thiên tai để cứu người, ngoài lực lượng của TP Huế còn có sự chung tay của nhiều người đến từ các địa phương khác như Thanh Hóa, Thái Nguyên, Nghệ An… Anh Đào Kim Cương (34 tuổi) đến từ Thái Nguyên cùng nhóm bạn trong Đội phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên đã mang theo ba xuồng máy và lái xe xuyên đêm đến Huế đúng sáng sớm ngày 28.10.

Ngay sau đó, nhóm triển khai tiếp cận, hỗ trợ nhiều người dân ở vùng ngập sâu, bị mắc kẹt nước chảy xiết ở bên trong Kinh thành Huế đến nơi an toàn. Những ngày sau đó, nhóm này tiếp tục di chuyển để ứng cứu và hỗ trợ bà con ở nhiều khu vực khác tại các phường ở trung tâm thành phố.

Dù mới thành lập năm 2021 nhưng các thành viên của Đội phản ứng nhanh Thái Nguyên đã có kinh nghiệm cứu hộ nhiều năm, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Đây là lần đầu tiên nhóm này đến Huế với mục tiêu hỗ trợ đồng bào và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa cử nhân văn trong thiên tai như khi lũ lụt ở Thái Nguyên đồng bào miền Trung đã vượt khó giúp sức.

 Tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử tại Huế - ảnh 2
Lực lượng Công an TP Huế dọn bùn sau lũ tại các công sở trên địa bàn

Trong cơn lũ lịch sử ở Huế, nhiều tấm lòng thơm thảo từ nhiều người dân tại địa phương và cả nước đã hướng về người dân vùng lũ. Thấy nhiều vùng ngập sâu, chị Nguyễn Thị Thúy Hồng và một số chị em ở khu vực Trường An, TP Huế khởi động việc nấu cơm để tiếp sức cho bà con, trong đó có những bệnh nhân đang điều trị ở các bệnh viện. Nhiều chị em hay tin cũng đã chủ góp gạo, góp nguyên liệu, có người chủ động đi các siêu thị, chợ mua thêm thực phẩm để ủng hộ cho bếp.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trường An tạo điều kiện cho các chị em mượn không gian nhà bếp để chế biến. Chị Thúy Hồng cho biết: Ai có sức thì góp sức, có nguyên liệu thì hỗ trợ, nhóm không nhận đóng góp bằng tiền mặt. Nhờ sự chung tay của nhiều chị em trên địa bàn, từ ngày 28 đến chiều ngày 30.10, nhóm đã nấu được gần 13.000 suất ăn và kết nối với các đơn vị ở phường Thủy Xuân, phường Hương An, các lực lượng cứu hộ để kịp thời chuyển những suất cơm nghĩa tình đến những điểm ngập sâu, các cơ sở y tế.

Hình thức “tiếp sức” này cũng được các tổ, nhóm ở Quảng Trị triển khai. Những chuyến xe chở hàng nghìn phần cơm xuất phát từ vùng “đất lửa” cũng nhanh chóng đến với người dân ngập lụt khu vực phía Bắc TP Huế, nơi sông Bồ dâng cao gây nước lớn nhiều xã, phường. Có thể suất ăn đó chưa phải là ngon nhất trong cuộc đời của mỗi người, nhưng là bữa ăn đầy tình cảm và đáng nhớ nhất.

 Tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử tại Huế - ảnh 3
Dọn dẹp sau lũ tại điểm di tích Hưng Miếu, Đại Nội Huế

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Đến chiều ngày 30.10, mực nước các sông trên địa bàn TP Huế rút nhanh, sông Hương và sông Bồ đã xuống dưới báo động 3. Chủ tịch UBND TP Huế đã có công điện khẩn chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Nhiều tuyến đường phố chính ở trung tâm thành phố cũng đã rút nước, các lực lượng tổ chức vệ sinh đường sá, cơ quan công sở, trường học, bệnh viện… với phương châm “nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó”.

Tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã huy động 200 cán bộ, nhân viên tổ chức khắc phục, dọn dẹp để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan di tích sau mưa lũ. Khu vực Đại Nội Huế, sân đường đi bị ngập từ 1,2m đến 1,5m; một số cung điện, công trình di tích bị nước tràn vào từ 0,2 - 0,3m như Triệu Miếu, cung Diên Thọ, phủ Nội Vụ, vườn Thiệu Phương, Ngự Tiền Văn phòng…

Lối đi khuôn viên lăng Gia Long ngập hơn 1,5m; lăng Minh Mạng ngập nước ở khu vực sân chầu khoảng 1,4- 1,7m, khu vực hiên điện Thể Chuẩn ngập 0,7m; lối đi ở lăng Tự Đức ngập 1m, nhà Thủy tạ bị ngập sâu. Cung An Định ở bên ngoài Kinh thành Huế ngập sâu 2m, trong đó nội thất công trình chính Khải Tường Lâu bị nước tràn vào 10cm; lầu Tàng Thơ ngập 1,5m và nền công trình bị ngập 0,3m. Các điểm di tích khác đều bị ngập cục bộ từ 0,5 đến 1m. Nhiều công trình chính ở các điểm di tích được xây dựng có vị trí nền móng rất cao nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi nước lũ; tuy nhiên sau khi lũ rút, tại các điểm di tích đều có tình trạng bị bùn lấp. Công tác dọn vệ sinh được triển khai khẩn trương để đảm bảo vệ sinh ở các điểm di tích.

Cùng với đó, các thiết chế văn hóa như Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh... bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua cũng khẩn trương dọn dẹp để đảm bảo an toàn, mỹ quan của cơ sở. Dù chưa có con số thống kê chính thức nhưng đợt mưa lũ lịch sử cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Văn hóa.

Đến ngày 30.10, đợt mưa lũ đã khiến 8 người chết và mất tích, hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập sâu. Chủ tịch UBND TP Huế đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo tăng cường tổ chức rào chắn, cảnh giới tại các khu vực nước chảy xiết, vùng ngập lụt sâu và các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất sau lũ. Yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền về các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước. 

 Không để người dân bị thiếu thốn, bị cô lập trong thiên tai

Ngày 30.10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến thăm hỏi, tặng quà và động viên bà con nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai tại TP Đà Nẵng. Chia sẻ với những mất mát, đau thương do thiên tai của đồng bào Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Trong những ngày qua, nhiều địa phương liên tiếp hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng và sạt lở đất; giao thông bị chia cắt, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

TP Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất và thiên tai, mưa lũ đã làm thiệt hại về người; hàng chục nghìn hộ dân bị ngập lụt; nhiều xã bị cô lập. Nhiều nhà bị sập đổ, cuốn trôi; nhiều vật dụng thiết yếu, tài sản, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại nặng nề. Mưa lũ đã làm bà con phải sơ tán khẩn cấp. Sinh kế, việc làm, đời sống bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố; tiếp tục quán triệt nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tập trung cao độ, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ, với ưu tiên cao nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất đó là cứu dân, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết. Bên cạnh đó, triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người đang mất tích; di dời ngay, di dời kịp thời các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; kiên quyết không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh cấp thiết; không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân... Nhân dịp này, ông Trần Cẩm Tú đã trực tiếp đến thăm và trao tặng các phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, nhằm kịp thời hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng nhất tại xã Thăng An, Duy Nghĩa... P.V