Thầy giáo tát học sinh thủng màng nhĩ: Bị tạm dừng công tác, chăm sóc nạn nhân
VHO - Ngày 15.8, Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết đã tạm dừng công tác chuyên môn đối với thầy V.X.T. và phối hợp gia đình chăm sóc nam sinh lớp 7 bị tát thủng màng nhĩ, đồng thời làm việc với công an để làm rõ vụ việc.
Ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc cho hay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo nhà trường phối hợp cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho em N.T.H., học sinh lớp 7 Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô), nạn nhân trong vụ việc bị thầy giáo V.X.T. (giáo viên môn tiếng Anh của trường) tát nhiều lần dẫn đến rách màng nhĩ tai trái.
Theo ông Tinh, ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã cho thầy T. nghỉ toàn bộ công việc chuyên môn để dành thời gian cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho học sinh, đồng thời phối hợp cơ quan công an điều tra.

Căn cứ vào kết quả xác minh, mức độ ảnh hưởng sức khỏe của em H. và ý kiến gia đình, nhà trường sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định.
Trước đó, chiều 13.8, Trường THPT Vĩnh Lộc xác nhận người đàn ông trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, có hành động tát liên tiếp vào mặt một nam sinh ngay trước cửa nhà, chính là thầy V.X.T. Nạn nhân là em N.T.H., cháu họ của thầy T., từng được kèm cặp môn tiếng Anh từ lớp 3.
Báo cáo của nhà trường nêu, nguyên nhân xuất phát từ việc em H. khi trò chuyện với bạn bè đã dùng lời lẽ chê bai “anh họ dạy khó hiểu”.
Sáng 8.8, nghe lại câu nói này, thầy T. bức xúc, tìm đến nhà em H., quát mắng rồi tát liên tiếp ngay trước mặt mẹ em.
Đoạn video dài hơn 30 giây ghi lại cảnh thầy T. dừng xe máy, tiến lại gần và dùng tay tát mạnh nhiều lần vào mặt nam sinh.
Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, lan truyền chóng mặt kèm nhiều ý kiến chỉ trích hành vi bạo lực của một nhà giáo.
Về sức khỏe, thầy T. cùng gia đình đã đưa em H. đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thăm khám, kết quả cho thấy em bị rách màng nhĩ tai trái, sau đó được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị. Hiện sức khỏe em đã cơ bản ổn định nhưng vẫn cần theo dõi thêm.
Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 34 phút ngày 8.8.2025. Nhiều ý kiến cho rằng, dù học sinh có lời nói chưa đúng mực, nhưng hành vi dùng bạo lực, đặc biệt từ một người thầy là điều không thể chấp nhận.