Sản phụ 34 tuần mang thai IVF thoát “cửa tử” nhờ quy trình báo động đỏ

NGUYỄN LINH

VHO - Mang thai IVF 34 tuần, sản phụ bất ngờ lên cơn sản giật nguy kịch và đã được bác sĩ Thanh Hóa kích hoạt báo động đỏ, mổ khẩn giành lại sự sống cho cả mẹ lẫn con.

Trong ca cấp cứu đặc biệt hiếm gặp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã huy động tổng lực, chạy đua với tử thần để giành lại sự sống cho một sản phụ 34 tuần mang thai thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cùng thai nhi.

Cuộc chiến căng thẳng từng giây phút, khi bệnh nhân rơi vào tình trạng sản giật, một trong năm tai biến sản khoa nguy hiểm nhất, đe dọa trực tiếp tính mạng cả mẹ và con.

Sản phụ 34 tuần mang thai IVF thoát “cửa tử” nhờ quy trình báo động đỏ - ảnh 1
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp liên viện, kịp thời phẫu thuật cứu sống sản phụ và em bé trong tình trạng nguy kịch

Bệnh nhân là chị Bùi Thị T. (29 tuổi, trú tại xã Thọ Phú, Thanh Hóa), mang thai lần đầu sau nhiều năm hiếm muộn. Khi nhập viện, chị có triệu chứng đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn.

Sau khi được theo dõi tại chuyên khoa Thần kinh – Đột quỵ, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện cơn co giật toàn thân, báo hiệu biến chứng sản giật cực kỳ nguy hiểm.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cuộc hội chẩn khẩn cấp quy tụ chuyên gia nhiều chuyên khoa: Hồi sức tích cực – Chống độc, Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức, cùng bác sĩ từ Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Nhi.

Sản phụ 34 tuần mang thai IVF thoát “cửa tử” nhờ quy trình báo động đỏ - ảnh 2
Hình ảnh MRI cho thấy tổn thương não lan tỏa hai bên – dấu hiệu điển hình của hội chứng PRES ở sản phụ nguy kịch

Kết quả chụp MRI cho thấy sản phụ mắc hội chứng PRES, biến chứng thần kinh cấp tính do tăng huyết áp, có thể gây tử vong nhanh chóng.

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, các bác sĩ vừa kiểm soát huyết áp, vừa tiến hành siêu âm thai ngay tại giường.

May mắn, tim thai vẫn còn ổn định. Giải pháp duy nhất được đưa ra: phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp. Cuộc mổ diễn ra trong sự phối hợp chặt chẽ của kíp mổ Ngoại tổng hợp 1 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và đội ngũ Bệnh viện Phụ sản.

Nhờ kỹ năng và sự chuẩn bị khẩn trương, bé trai chào đời an toàn, được Bệnh viện Nhi tiếp nhận chăm sóc ngay sau đó. Điều kỳ diệu là em bé không cần thở máy, chỉ phải hỗ trợ hô hấp nhẹ.

Trong khi đó, người mẹ được chuyển về khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị.

Sau nhiều ngày theo dõi sát sao, bệnh nhân đã hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định và đủ điều kiện xuất viện, khép lại hành trình giành giật sự sống đầy kịch tính.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc