Rộn ràng nơi phên dậu Tổ quốc trước Ngày hội non sông

NGỌC HÒA

VHO - Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những ngày này, từ các thôn, làng dọc tuyến biên giới Tây Nguyên đến những thôn bản xa xôi, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa sôi nổi.

Rộn ràng nơi phên dậu Tổ quốc trước Ngày hội non sông - ảnh 1
Không khí tuyên truyền bầu cử rực đỏ trên các tuyến đường ở khu vực biên giới Tây Nguyên

Chỉ còn một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những ngày này, từ các thôn, làng dọc tuyến biên giới Tây Nguyên đến những thôn bản xa xôi, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa sôi nổi. 

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các trục đường biên giới, loa truyền thanh vang vọng khắp buôn làng, còn cán bộ cơ sở thì miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho “Ngày hội non sông” với niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi thay. 

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về bầu cử 

Tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai sớm với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

Những ngày này, xã biên giới Ia O trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Trên các tuyến đường dẫn ra khu vực cột mốc biên giới, cờ Tổ quốc rực đỏ giữa nắng gió đại ngàn.

Rộn ràng nơi phên dậu Tổ quốc trước Ngày hội non sông - ảnh 2
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng già làng Ksor Bơng hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin ứng cử viên được niêm yết trước ngày bầu cử

Từ trụ sở xã đến các thôn, làng, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước hiên nhà, dọc các tuyến đường. Hệ thống loa truyền thanh phát đều đặn những bản tin, ca khúc quen thuộc về quê hương, đất nước và ý nghĩa của ngày bầu cử. 

Ở nơi phên dậu ấy, cán bộ xã cùng lực lượng biên phòng ngày ngày xuống từng thôn, làng để tuyên truyền, hướng dẫn quy trình bầu cử, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. 

Già làng Ksor Bơng, trú tại làng Bi, là một trong những người tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động bà con. Là người có uy tín trong cộng đồng và từng nhiều nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND xã, già Bơng hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng biên. 

“Ở vùng biên, bà con mong nhất là có thêm đường sá, điện nước và sinh kế ổn định để phát triển sản xuất. Tôi hy vọng nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều đổi thay, các đại biểu được bầu sẽ thật sự có tâm, có tầm để lo cho dân, nhất là bà con vùng núi, vùng biên giới,” già Bơng chia sẻ. 

Theo ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, toàn xã có 2.700 hộ với 7.324 cử tri tham gia bỏ phiếu. Địa phương đã thành lập 5 ban bầu cử và các tổ bầu cử tại thôn, làng. Qua các vòng hiệp thương, xã có 35 người ứng cử để bầu 20 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới. 

“Địa phương có gần 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đúng dịp này lại vào mùa thu hoạch điều nên nhiều hộ lên rẫy ở lại dài ngày. Vì vậy công tác tuyên truyền phải linh hoạt để mọi người đều nắm được thông tin và sắp xếp thời gian tham gia bỏ phiếu,” ông Thắm cho biết. 

Ngoài việc tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, làng, địa phương còn tận dụng hệ thống loa truyền thanh, panô, áp phích và các nhóm Zalo, Facebook để truyền tải thông tin.

Nhờ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, thông tin bầu cử đã đến được với từng hộ dân, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. 

Trung tá Phan Văn Quỳnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy định. 

“Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vừa tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu, vừa phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử đúng ngày, đúng giờ. Buổi tối, anh em cùng các đoàn thể của xã đến từng nhà để phổ biến thông tin, giải thích để bà con hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử,” Trung tá Quỳnh nói. 

Lan tỏa tinh thần ngày hội nơi thôn bản 

Tại xã biên giới Bờ Y (Quảng Ngãi), không khí trước ngày bầu cử cũng đang rất sôi nổi. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng từ xã đến từng thôn, làng. 

Rộn ràng nơi phên dậu Tổ quốc trước Ngày hội non sông - ảnh 3
Cán bộ, chiến sĩ biên Bhòng hướng dẫn người dân xã Bờ Y tìm hiểu danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu

Nhiều ngày qua, ông Thao Lợi (62 tuổi), Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đăk Mế, tranh thủ buổi trưa hoặc buổi tối khi bà con đi rẫy về để đến từng nhà tuyên truyền về cuộc bầu cử. 

Hình ảnh người đàn ông dáng cao gầy chạy xe máy dọc các con đường đất đỏ, kiên trì trò chuyện với từng hộ dân đã trở nên quen thuộc với bà con trong thôn. “Tôi không mang theo loa mà nói chuyện trực tiếp để bà con dễ hiểu. Mình giải thích rõ thì mọi người nhớ lâu hơn,” ông Lợi chia sẻ.  

Chị Y Trinh, 30 tuổi, cử tri thôn Đăk Mế, cho biết chị đã sắp xếp công việc để ngày mai đi bỏ phiếu đúng thời gian quy định. 

Rộn ràng nơi phên dậu Tổ quốc trước Ngày hội non sông - ảnh 4

Tại thôn Bắc Phong, danh sách 953 cử tri đã được lập và niêm yết tại nhà văn hóa thôn. Để bảo đảm mọi người tham gia bầu cử đầy đủ, thôn chia thành 8 nhóm dân cư, mỗi nhóm trưởng phụ trách tuyên truyền, nhắc nhở cử tri trong nhóm của mình. 

Đối với 5 cử tri là người khuyết tật không có khả năng di chuyển, thôn đã xây dựng phương án đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà để bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử. 

Theo UBND xã Bờ Y, toàn xã có hơn 22.400 cử tri, được bố trí tại 32 khu vực bỏ phiếu. Mọi khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến niêm yết danh sách ứng cử viên, nội quy phòng bỏ phiếu đều đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử. 

Từ những thôn, làng dọc biên giới đến từng nếp nhà nơi thôn bản xa xôi, tinh thần hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ. Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, “Ngày hội non sông” nơi phên dậu Tổ quốc hứa hẹn sẽ diễn ra dân chủ, an toàn và trọn vẹn niềm tin.