Rộn ràng mùa trung thu trong các lớp học và khu dân cư

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Không khí Trung thu 2025 đã và đang rộn ràng khắp các trường học, khu dân cư. Năm nay, bên cạnh niềm vui múa lân, rước đèn, phá cỗ, các địa phương còn chú trọng hoạt động sẻ chia, quan tâm tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lồng ghép những bài học kỹ năng sống, phong trào “Trung thu xanh” và thông điệp đoàn kết cộng đồng.

Không khí rộn ràng khắp nơi

Tại Hà Nội, nhiều trường tiểu học đã tổ chức ngày hội Trung thu với quy mô lớn. Ở Trường Tiểu học Đồng Nhân, sân trường rực rỡ sắc màu với đèn ông sao, mâm ngũ quả, sân khấu ngoài trời. Các em học sinh trong những bộ quần áo đẹp, tay cầm đèn lồng rực sáng, hào hứng tham gia từng tiết mục.

Rộn ràng mùa trung thu trong các  lớp học và khu dân cư - ảnh 1
Tết Trung thu của học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (Hà Nội)

Cô giáo Mỹ Hạnh, chủ nhiệm lớp 4A, Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (Hà Nội) chia sẻ, để chuẩn bị cho ngày hội Trung thu, cô và các bạn học sinh đã cùng nhau tập luyện, phối hợp nhuần nhuyễn trong từng tiết mục văn nghệ. Cô hướng dẫn các con sưu tầm câu đố dân gian, tranh ảnh và những câu chuyện cổ tích gắn liền với Tết Trung thu. Qua đó, các con hiểu hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội trăng rằm, đồng thời được bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Được làm chú Cuội trong chương trình trung thu của lớp, con Vũ Tùng An, học sinh của cô Mỹ Hạnh không giấu nỗi niềm vui. Con hồ hởi khi được đố các bạn những câu hỏi về chị Hằng, về bánh nướng, bánh dẻo, đèn kéo quân, đèn ông sao bằng tiếng Anh. Con cũng vui khi các bạn đều trả lời đúng và giành được phần thưởng.

Con Vũ Tùng An, học sinh lớp 4A, hồ hởi: “Con thấy Tết Trung thu rất vui. Con được làm chú Cuội, đố các bạn những câu hỏi về chị Hằng, bánh nướng, bánh dẻo, đèn kéo quân, đèn ông sao bằng tiếng Anh. Các bạn đều trả lời đúng và giành được phần thưởng.”

Không chỉ ở Hà Nội, tại Thái Nguyên, hàng nghìn học sinh tiểu học và THCS đã tham gia chương trình “Vui Tết Trung thu – Gắn kết yêu thương” với nhiều hoạt động sôi nổi: làm đèn ông sao, múa lân, thi vẽ tranh, hát đồng ca. Sân trường rộn rã tiếng cười, trẻ em háo hức tham gia, tạo nên một ngày hội đúng nghĩa.

Tại trường Tiểu học Đồng Hoá (Ninh Bình), cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C cũng cho biết, để các con có một mùa trung thu vui vẻ và ý nghĩa, từ 2 ngày trước, cô đã lên kế hoạch về việc trang trí bảng, bày mâm cỗ trung thu, chọn tiết mục văn nghệ và cách thức tổ chức trò chơi.

Rộn ràng mùa trung thu trong các  lớp học và khu dân cư - ảnh 2
Cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, trường Tiểu học Đồng Hoá (Ninh Bình) vui chơi cùng các em

Cô cảm thấy hạnh phúc khi được nắm tay các em múa, hát; được ngắm các gương mặt trẻ thơ vui tươi vì được tham gia múa lân, rước đèn, phá cỗ, chơi trò chơi và nhận quà. Có em lần đầu tiên được trải nghiệm một Trung thu tập thể đông vui và ấm áp, trở nên gắn bó với các bạn và tự tin hơn sau hoạt động tập thể này.

Không chỉ ở các trường, lớp, nhiều khu dân cư, tổ dân phố và ban quản lý chung cư cũng không đứng ngoài cuộc. Tại các khu đô thị mới ở Hà Nội, sân sinh hoạt chung biến thành “phố Trung thu thu nhỏ” với các gian hàng trò chơi dân gian, thi trang phục, góc sáng tạo thủ công. Tiếng trống lân, ánh đèn lồng rực rỡ, nụ cười trẻ thơ và sự đồng hành của phụ huynh đã biến những khoảng sân quen thuộc thành sân khấu lễ hội.

Lan toả tinh thần nhân ái

Điểm nhấn của mùa Trung thu năm nay là tinh thần sẻ chia. Ngành Giáo dục Hà Nội đã trao gần 700 suất quà cho học sinh tại các trường chuyên biệt. Tại Quảng Ngãi, hơn 2.000 suất quà được chuyển đến tay học sinh miền núi thông qua chương trình “Trăng Vàng Kết Nối 2025”.

Ở TP.HCM, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch tổ chức Trung thu cho trẻ mồ côi, khuyết tật và trẻ đang điều trị tại bệnh viện, nhằm mang lại niềm vui trọn vẹn cho những mảnh đời thiệt thòi.

Đặc biệt, chương trình Biên cương – Đêm hội trăng rằm năm 2025 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị đồng hành và chính quyền địa phương tổ chức tối 2.10 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) đã thu hút hơn 1.200 thiếu nhi Việt – Lào. Không chỉ dừng lại ở một sự kiện, dịp này 33 chương trình khác cũng được triển khai trên hai tuyến biên giới, trao 13.500 suất quà cho thiếu nhi biên giới và huyện đảo Cồn Cỏ với tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Rộn ràng mùa trung thu trong các  lớp học và khu dân cư - ảnh 3
Chương trình “Biên cương - đêm hội trăng rằm” đã thu hút hơn 1.200 thiếu nhi Việt - Lào

Song song với các hoạt động vui chơi, nhiều trường học và khu dân cư còn lồng ghép yếu tố giáo dục, tạo thêm chiều sâu cho ngày hội. Tại Trường Tiểu học Bình Minh (Hà Nội), gần 300 học sinh tham gia “Vui hội trăng rằm” với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, trải nghiệm làm mặt nạ giấy, thi trang trí đèn lồng.

Không ít nơi cũng dành một phần chương trình để tuyên truyền kỹ năng sống. Trẻ em được học cách ứng xử khi đi rước đèn ngoài đường, kỹ năng phòng chống xâm hại, an toàn giao thông. Ở nhiều khu dân cư, ban quản lý mời lực lượng dân phòng, y tế phường hướng dẫn sơ cấp cứu, phòng cháy nổ. Các thông điệp về “Trung thu an toàn” được lồng ghép xuyên suốt, giúp các em vừa vui chơi vừa học thêm điều bổ ích.

Bên cạnh đó, phong trào “Trung thu xanh” ngày càng được hưởng ứng. Thay vì dùng đồ nhựa một lần, nhiều trường khuyến khích học sinh làm đèn lồng từ giấy tái chế, bìa carton, chai thủy tinh. Các em mang theo bình nước cá nhân thay vì sử dụng cốc nhựa. Sau đêm hội, lực lượng tình nguyện viên cùng trẻ em phân loại rác, dọn vệ sinh, để lại sân chơi sạch sẽ. Qua đó, trẻ nhỏ được giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường từ những hoạt động giản dị.

Đáng chú ý, tại nhiều trường học, sau phần hội chung, các lớp còn tổ chức hoạt động riêng để tiếp tục lan tỏa tình yêu thương. Cô giáo lồng ghép bài học tiếng Anh với hình ảnh về Trung thu, hay kêu gọi học sinh nỗ lực học tập, tích cực giành “sao thi đua” để quy đổi thành quà tặng gửi đến các bạn vùng lũ. Cách làm này không chỉ giúp trẻ hiểu giá trị của sự cố gắng, mà còn nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia.

Chị Đỗ Huyền, mẹ của con Vũ Tùng An chia sẻ niềm vui khi chứng kiến các con tham gia ngày hội Trung thu đầy ý nghĩa tại sân trường. Chị cũng bày tỏ sự xúc động khi nghe cô giáo nhắc nhở các con về hoàn cảnh khó khăn của bạn bè ở vùng bão lũ, kêu gọi tiết kiệm tiền tiêu vặt để ủng hộ sách vở, truyện và đồ dùng học tập cho các bạn nhỏ. Không chỉ là ngày hội trẻ thơ, mà còn là dịp để các con thêm trân trọng và hiểu sâu sắc giá trị văn hoá truyền thống và sẻ chia tình thân ái.