Quốc khánh 2.9 – Nhớ về nỏ thần giữ nước, khẳng định khí phách Việt Nam
VHO - Ngày Quốc khánh 2.9 nhắc nhớ về dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong tiếng nhạc quân hành và bước chân rộn rã của đoàn quân trên quảng trường, ký ức như đưa chúng ta trở về với những chiến công xa xưa.
Thảm bại dưới nỏ thần Cổ Loa
Cách nay hơn 2.300 năm, tại Cổ Loa, các chiến binh dưới thời Hùng Vương đã dùng nỏ thần đánh tan 50 vạn quân Tần, giữ toàn vẹn độc lập và dòng máu Lạc Hồng theo đúng nghĩa sinh học.

Từ chiến thắng ấy, đến hôm nay, con cháu vẫn tiếp bước trong niềm tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc, về trí tuệ vượt thời đại giữ dòng máu Lạc Hồng mãi trường tồn.
Thượng tướng Viện sĩ.TS.AHLLVTND Nguyễn Huy Hiệu và kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật của NPO ALMAZ (Moscow, Nga – đơn vị sản xuất các hệ thống phòng không S300, S500) nhận định, chiến thắng trước 50 vạn quân Tần chính là mốc son quan trọng nhất trong lịch sử giữ nước ta.
Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và kỹ sư Thanh, trong Sử ký Tư Mã Thiên và Hoài Nam Tử, hai bộ chính sử Trung Hoa uy tín nhất đều ghi nhận: quân Tần hùng mạnh sau khi thôn tính sáu nước, với kinh nghiệm và kỷ luật chiến đấu đỉnh cao, đã thất bại thảm hại khi tiến xuống phía Nam.
Hàng chục vạn tử trận, chủ tướng Đồ Thư bỏ mạng. Quân Tần chưa từng khiếp sợ trước bất kỳ đối thủ nào, nhưng khi đối diện các binh sĩ Hùng Vương với nỏ thần, họ phải chịu thảm bại chưa từng có.
Thượng tướng Hiệu và kỹ sư Thanh sau nhiều năm nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng kỹ thuật và thực nghiệm rõ ràng thuyết phục nỏ thần cùng mũi tên đồng Cổ Loa là vũ khí với khả năng sát thương mạnh nhất ở khoảng cách xa nhất nên ta giết được rất nhiều địch mà địch chỉ nhìn được ta.
Không chỉ vậy sức sát thương của mũi tên đồng Cổ Loa còn mạnh hơn mũi tên nhà Tần, có thể xuyên được nhiều tên giặc mặc giáp sắt một cách dễ dàng.

Bằng chứng khảo cổ về hàng vạn mũi tên đồng Cổ Loa được phát hiện, khẳng định sức mạnh quân sự vượt trội của tổ tiên.
Kỹ sư Vũ Đình Thanh cho hay, điều khiến nỏ thần trở thành huyền thoại không chỉ là tầm bắn xa, mà còn nằm ở nguyên lý sát thương khác biệt hoàn toàn so với vũ khí đương thời.
Nỏ thần không chỉ bắn thẳng, mà bắn vạn mũi tên đồng lên cao, nhờ lực trọng trường để tạo ra sức công phá khủng khiếp, chính lực trọng trường đã giúp sức sát thường mạnh hơn kẻ thù hàng trăm lần.
Mũi tên đồng Cổ Loa được thiết kế tinh vi, trọng tâm dồn ở đầu nhọn với 3 cánh tạo một vòng ốc vít khiến mũi tên đồng quay quanh trục. Khi rơi từ độ cao 15m, chúng đủ sức xuyên thủng sọ não, chúng giống hệt “flechette”, loại vũ khí sát thương rải từ máy bay trong Thế chiến I, từng xuyên thủng mũ sắt quân Đức chỉ từ độ cao 56m.
Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng thành Cổ Loa cao như núi Côn Lôn với chín vòng thành. Nếu lấy độ cao tối thiểu 90m làm chuẩn, cộng thêm góc bắn của nỏ thần, vận tốc rơi của mũi tên đạt khoảng 65m/s dư sức xuyên mọi loại giáp sắt.
Sử sách Trung Hoa không ít lần ghi lại cảnh “một phát giết vạn quân”, “ba phát bắn giết ba vạn”, khẳng định sự khủng khiếp của nỏ thần.
Có thể nói, nỏ thần là một siêu công trình quân sự, công nghệ của một đế chế hùng mạnh. Để chế tạo và vận hành, các vua Hùng phải xây dựng cả hệ thống: Xưởng sản xuất mũi tên đồng (khảo cổ còn di tích); Ngự Xạ Đài để hiệu chỉnh góc bắn; đội ngũ thợ rèn, kỹ sư quân sự, cung thủ được huấn luyện bài bản; thành Cổ Loa hùng vĩ làm bệ phóng lý tưởng và chắc chẳn phải có cả xưởng chế tạo sửa chữa nỏ thần.

Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV9, 2017) từng tái tạo thử nghiệm bắn chùm tên nhưng thất bại, chùm tên rơi ngay trước nỏ. Bằng chứng ấy cho thấy bí mật công nghệ chưa từng lọt vào tay người Hán, mà đã thất truyền trên đất Việt. Nỏ thần được kẻ thù phương Bắc gọi là “Kim Quang Linh Trảo Thần Nỏ”, bởi vầng sáng kim loại của vạn mũi tên đồng bay ra từ thành Cổ Loa như ánh chớp thần linh.
Từ binh sĩ Hùng Vương đến hôm nay
Tướng Hiệu và kỹ sư Thanh đánh giá, chiến thắng trước quân Tần không chỉ là một trận đánh, mà còn là cuộc đối đầu sinh tử quyết định sự tồn vong của dân tộc.
Nếu thành Cổ Loa thất thủ, người Việt rất có thể đã chịu chung số phận với nhiều tộc người bị đồng hóa khác. Khi ấy, tiếng Việt, văn hóa Việt và bản sắc Việt có thể đã biến mất trong lịch sử. Ngày nay, các nghiên cứu gen của tập đoàn Vingroup đã chứng minh, người Việt có cấu trúc di truyền khác biệt hoàn toàn với người Hán.

Không chỉ nghiên cứu này, có một số nghiên cứu khác của các tổ chức uy tín khác trên thế giới cũng cho kết quả tương tự. Phải chăng, một trong những lý do quan trọng, đó là quân Hán chưa bao giờ có cơ hội thâm nhập sâu và đồng hóa trên lãnh thổ Âu Lạc?
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng, đây là những nghiên cứu khoa học có thể kiểm chứng: “Hãy thử thả mũi tên đồng Cổ Loa từ độ cao 15m, hãy tìm hiểu flechette trong Thế chiến I, hãy tham dự thực nghiệm bắn nỏ thần phục dựng cùng lúc hàng trăm mũi tên đồng Cổ Loa, tìm hiểu độc quyền sáng chế loại nỏ bắn cùng lúc vạn mũi tên của kỹ sư Thanh, hãy đọc lại sử sách. Tất cả đều cho thấy nỏ thần là có thật và Triệu Đà chưa bao giờ chiếm được Âu Lạc”.
Bởi thế, theo tướng Hiệu những bước chân mạnh mẽ trong lễ duyệt binh 2.9 hôm nay không chỉ là sự tiếp nối trực tiếp của tinh thần bất khuất từ thời Hùng Vương mà còn là bằng chứng sinh học thực tế chứng minh dòng máu Lạc Hồng của những chiến binh trên trống đồng Ngọc Lũ, Cổ Loa bất diệt.
Giữa Quảng trường Ba Đình, hàng vạn ánh mắt hướng lên lá cờ đỏ sao vàng cũng chính là sự khẳng định rằng dòng máu Lạc Hồng vẫn chảy, vẫn nóng, và sẽ còn trường tồn.
“Từ ánh kim quang rực rỡ của vạn mũi tên đồng năm xưa đến tiếng nhạc quân hành rộn rã hôm nay, lịch sử dân tộc như một mạch nguồn bất tận, nối liền quá khứ và hiện tại. Nỏ thần đã giữ toàn vẹn hồn nước, gìn giữ dòng máu Lạc Hồng trước nguy cơ diệt vong.
Và chính dòng máu ấy đang tiếp sức cho con cháu của những binh sĩ Hùng Vương duyệt binh ngày 2.9, minh chứng rằng dân tộc Việt Nam bất diệt, chưa từng chịu khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào”, kỹ sư Vũ Đình Thanh khẳng định.
Kỹ sư Thanh cho hay, trên nhiều chiếc trống đồng Ngọc Lũ, Cổ Loa được khai quật, có một chi tiết đặc biệt: hình ảnh cung thủ giẫm lên dây cung để giữ lại thân tên, chỉ để phần mũi tên nhỏ bé bay đi.
Cách bắn này khác biệt hoàn toàn so với kỹ thuật bắn nỏ thông thường của thế giới cổ đại, nơi người ta bắn cả thân tên lớn và nặng. Đại Việt sử ký toàn thư ghi rõ: “người nhà Đường gọi là thành Côn Lôn vì thành đó rất cao" cùng bằng chứng khảo cổ chứng minh các mũi tên đồng Cổ Loa sát thương nhờ lực trọng trường.
Nhờ những sáng tạo ấy, mũi tên đồng Cổ Loa nhỏ, nhẹ, bay xa và mạnh hơn nhưng lại sát thương bằng lực trọng trường nên thừa sức xuyên thủng giáp sắt tinh luyện của quân Tần ở khoảng cách xa nhất trong khi nỏ nhà Tần tuy rất mạnh nhưng bắn thẳng càng xa càng yếu, vì thế chúng ta giết được rất nhiều giặc mà giặc không làm gì được ta, là ưu thế tuyệt đối của quân ta khi đối đầu quân địch.