Phút giây thay đổi cuộc đời:

Phép màu 240 triệu dành cho cô bé mồ côi bán rau

THÙY CHI

VHO - Chứng kiến cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, một người đàn ông đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Chỉ sau ít giờ, gia đình em nhận được hơn 240 triệu đồng ủng hộ từ cộng đồng, một sự chung tay đầy nghĩa tình.

Phép màu 240 triệu dành cho cô bé mồ côi bán rau - ảnh 1
Bé Diệu Anh ra chợ bán rau, phụ bà ở chợ Phố Châu, hôm 17.3. Ảnh: Song Hà

Cảm động từ khoảnh khắc nơi chợ quê

Chiều 17.3, khi ghé qua một khu chợ tại thị trấn Phố Châu (cũ), Hà Tĩnh, anh Song Hà không khỏi xót xa khi bắt gặp hình ảnh một cô bé với khuôn mặt buồn thiu đang ôm rổ dưa chuột bán một mình.

Với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn, anh tiến đến hỏi mua một kg. Nhưng điều khiến anh nghẹn lòng là khi đứa trẻ nhặt đầy túi nilon rồi ngây thơ thật thà: “Cháu chưa biết cân ạ!”. Anh Hà liền đưa tờ 50.000 đồng và dặn bé không cần trả lại tiền thừa. Từ người tiểu thương bên cạnh, anh biết cô bé tên Diệu Anh, mới 6 tuổi, có hoàn cảnh vô cùng éo le.

Hoàn cảnh đáng thương của bé gái 6 tuổi

Năm ngoái, bố của em qua đời vì tai nạn giao thông, để lại người vợ trẻ cùng ba con nhỏ thơ dại. Hằng ngày, Diệu Anh theo bà nội ra chợ cách nhà 6 km để bán rau thu hoạch từ vườn. Những lúc bà bận giao hàng, em lại phụ ngồi bán một mình. Xúc động trước sự đáng thương của đứa trẻ, anh Hà đã xin số điện thoại của mẹ bé và tìm về tận nhà để thăm hỏi.

Căn nhà cấp 4 của gia đình nằm sâu trên đồi keo thuộc xã Sơn Tiến. Chị Lê Thị Thương (34 tuổi, mẹ bé Diệu Anh) cho biết, chồng chị mất trên đường đi làm ca đêm về, để lại khoản nợ vay mượn xây bếp cho ông bà vẫn chưa trả hết.

Khó khăn càng chồng chất khi ông nội của bé đang bị suy thận nặng, mỗi tuần phải chạy thận ba lần. Gia đình còn một người con dâu thứ hai bị u não, đã qua hai lần phẫu thuật.

Dù mới 6 tuổi, Diệu Anh đã rất hiểu chuyện, biết rửa bát, quét nhà, cho bò ăn và phụ mẹ chăm em. “Các con đều hiểu chuyện nên rất thương mẹ, dù thỉnh thoảng vẫn hay khóc nhớ bố”, chị Thương nghẹn ngào nói.

Phép màu 240 triệu dành cho cô bé mồ côi bán rau - ảnh 2
Bé Diệu Anh bên mẹ, trò chuyện với nhóm của anh Song Hà, hôm 18.3. Ảnh: Đức Trung

Lan tỏa nghĩa tình từ cộng đồng

Câu chuyện về bé Diệu Anh được anh Song Hà chia sẻ trên trang cá nhân đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bài viết thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem và gần 500 lượt chia sẻ. Hơn 1.000 nhà hảo tâm trên cả nước đã gọi điện động viên, gửi tặng gia đình số tiền hơn 240 triệu đồng. Nhiều người còn ngỏ ý muốn nhận bảo trợ và nhận ba anh em làm con nuôi.

Xúc động trước tình cảm của mọi người, chị Thương dự định dùng số tiền này để trả nợ, chữa bệnh cho bố chồng và lập sổ tiết kiệm lo cho ba con ăn học. Nhận thấy số tiền đã tạm đủ để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, anh Song Hà đã chủ động gỡ số tài khoản và đề nghị mọi người nhường nguồn lực cho các hoàn cảnh khó khăn khác.

Đại diện thôn Tây Nam, xã Sơn Tiến xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Thương đặc biệt khó khăn và khẳng định, dù chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, sự chung tay của cộng đồng lúc này mới thực sự là cứu cánh lớn lao cho gia đình.