Phát động Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”
VHO - Ngày 5.3 tại Hà Nội, Báo Điện tử Dân Việt/Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) phát động Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” - một hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn, lần đầu tiên được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên trên phạm vi cả nước.

Nơi những ước mơ nhỏ bé được lắng nghe
Cuộc thi hướng tới các em học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề và sinh viên trong độ tuổi 6-22. Ban Tổ chức đặc biệt dành sự quan tâm cho những em có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có cha hoặc mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, hay những trường hợp đang cần sự nâng đỡ của cộng đồng.
Trong cuộc sống còn nhiều thử thách, nhiều em nhỏ vẫn ngày ngày bền bỉ bước qua những thiếu thốn của gia đình để tiếp tục con đường học tập.
Bởi vậy, “Ngày mai trong mắt em” được mở ra như một diễn đàn để các em có thể cất lên tiếng nói của riêng mình: những ước mơ giản dị mà tha thiết, những dự định cho tương lai và cả những nỗi niềm thầm lặng chưa từng được giãi bày.
Mỗi bài viết gửi về cuộc thi được xem như một nhịp đập của khát vọng. Ẩn sau những dòng chữ non trẻ là mong muốn được bước tiếp, được học tập, được tin rằng phía trước vẫn còn một ngày mai tươi sáng.
Trong bối cảnh nhiều em nhỏ vẫn đang nỗ lực vượt qua những khó khăn của đời sống gia đình hoặc những biến cố riêng, việc tạo ra một không gian để lắng nghe và thấu hiểu các em mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên trên hành trình đến trường bằng những học bổng và phần thưởng thiết thực.
Tuy vậy, giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở vật chất. Điều quan trọng hơn là sự động viên kịp thời, là niềm tin được trao gửi rằng mọi nỗ lực đều đáng trân trọng, mọi ước mơ đều xứng đáng được nâng niu và cánh cửa tương lai vẫn rộng mở khi các em giữ vững khát vọng vươn lên.
Chia sẻ về cuộc thi, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân Việt/NTNN, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”, cho biết: “Chúng tôi tin rằng mỗi em học sinh đều có một “ngày mai” của riêng mình, có thể là ước mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nhà khoa học hoặc đơn giản là được tiếp tục đến trường, được sống trong một gia đình đủ đầy, trọn vẹn hơn”.

Theo ông Nguyễn Văn Hoài, cuộc thi ra đời với mong muốn lắng nghe những ước mơ ấy, nâng đỡ và tiếp thêm động lực để các em tự tin bước tiếp trên con đường của mình.
Ông cho biết thêm đây là lần đầu tiên Báo Điện tử Dân Việt/NTNN tổ chức một cuộc thi viết quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên. Ban Tổ chức đã dành nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lệ, quy trình tiếp nhận và chấm bài nhằm bảo đảm sự công tâm, minh bạch và giàu tính nhân văn.
“Chúng tôi không quá đặt nặng yếu tố kỹ thuật hay văn chương trau chuốt. Bên cạnh ý nghĩa sẻ chia và hỗ trợ, cuộc thi còn là cơ hội để học sinh, sinh viên rèn luyện tư duy, khả năng biểu đạt”, ông Hoài chia sẻ.
Ông nói thêm: “Điều chúng tôi trân trọng nhất là sự chân thành, nghị lực và khát vọng vươn lên thể hiện qua từng trang viết. Khi được khuyến khích kể câu chuyện của chính mình, các em học cách nhìn lại hành trình đã qua, xác định mục tiêu phía trước và tin tưởng hơn vào giá trị của bản thân”.
“Mỗi bài dự thi là một câu chuyện đời, một mầm hi vọng. Và chúng tôi mong muốn những mầm hi vọng ấy được chắp cánh”, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài nhấn mạnh.

Khi xã hội cùng chắp cánh cho những “ngày mai”
Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”, cũng cho rằng diễn đàn này có ý nghĩa đặc biệt đối với các em học sinh, sinh viên.
“Diễn đàn này để các em được nói lên tiếng lòng của mình, được chia sẻ những suy nghĩ, ước mơ… Cuộc thi để lắng nghe, thấu hiểu góp phần tiếp thêm niềm tin cho các em, thấu hiểu bài viết của các em. Mỗi tiếng nói của các em hôm nay là động lực để các cấp, ngành nhìn nhận để thay đổi, hành động quyết liệt hơn”, bà Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.
Bà cũng bày tỏ mong muốn ngày càng nhiều học sinh, sinh viên trên cả nước, đặc biệt là các em đang gặp khó khăn trong cuộc sống, mạnh dạn tham gia cuộc thi. Theo bà, dù hoàn cảnh thế nào, các em vẫn có quyền mơ ước và theo đuổi ước mơ của mình.
Buổi phát động còn ghi dấu ấn bằng những chia sẻ xúc động của Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban giám khảo cuộc thi.
Ông cho biết bản thân sinh ra ở nông thôn, là con của một gia đình nông dân. Dù đã có nhiều năm sinh sống và làm việc tại thành phố, ông vẫn luôn tự nhận mình là người của nông dân và nông thôn.
Nhắc lại ký ức của hơn sáu thập kỷ trước, ông Hồ Quang Lợi xúc động kể lại biến cố lớn của gia đình: “Một gia đình 7 người con, em út tôi khi ấy mới 3 tháng tuổi, trong điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt, bố mất, mẹ tôi tảo tần nuôi bầy con thơ. Có thể nói cả gia đình lúc đó như chiếc thuyền mong manh giữa cuộc đời. Tôi tự nghĩ, không biết rằng mình sẽ sống thế nào, có được đi học không? Vào thời điểm đó tôi chỉ có ước mong được đi học, không bị thất học như các bạn”.
Ông kể: “Trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu ăn, thiếu học hàng ngày nhưng mẹ không để cho tôi và anh em trong nhà thiếu thốn, cứ thế từng ngày tôi có ước mơ từ nông thôn và từ đó qua cuộc đời đến giờ tôi được đi học ở nước ngoài, được vào đời, được làm báo… Nghĩ lại, tôi thấy cuộc đời tôi may mắn vô cùng. Đó là gì? Là vì từ ngày nhỏ mình có những ước mơ. Có thể nói câu chuyện của tôi có thể rất giống hoặc tương đối giống với nhiều cây bút tham gia cuộc thi này”.
Với cương vị Trưởng ban giám khảo, ông Hồ Quang Lợi cho biết hội đồng giám khảo sẽ đọc kỹ từng tác phẩm. Ông tin rằng cuộc thi sẽ thu hút sự quan tâm rộng rãi của xã hội.
“Tôi nghĩ những bài viết học sinh, sinh viên được nói câu chuyện của mình, một lần được lắng nghe chính bản thân mình, được xã hội lắng nghe, chia sẻ và kết nối. Đây là cuộc thi rất đặc biệt, tôi tin cuộc thi sẽ thành công, có rất nhiều người tham gia”, nhà báo Hồ Quang Lợi nói thêm.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Việt Ninh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư A Group Holdings, đơn vị đồng hành cùng chương trình, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với ý nghĩa của cuộc thi.
“Chúng tôi rất muốn song hành cùng chương trình bởi nhận thấy một thực trạng là các bạn trẻ hiện nay dường như đang ngại chia sẻ, ngại giao tiếp và chính điều đó đã vô tình dập tắt những ước mơ từ bên trong”, ông Nguyễn Việt Ninh chia sẻ.
Ông cho rằng việc khuyến khích các bạn trẻ viết ra những hoài bão của mình có thể tạo nên một điểm tựa tinh thần quan trọng.
“Thông qua cuộc thi này, chúng ta có thể tiếp thêm động lực để các bạn trẻ viết ra những hoài bão của mình, giúp các em tìm được một điểm tựa, một đòn bẩy để bứt phá”.
Theo ông, cuộc thi còn mang ý nghĩa gắn kết các thành viên trong gia đình khi cha mẹ, anh chị em và bạn bè cùng quan tâm đến câu chuyện của các em.
“Tôi cũng nhận thấy cuộc thi còn mang ý nghĩa kết nối các thế hệ trong gia đình, từ anh chị em đến bố mẹ và bạn bè. Còn về ước mơ cá nhân, tôi nghĩ có lẽ tất cả những người ngồi đây đều có chung một mong ước: giá như cuộc thi này xuất hiện sớm hơn từ thời chúng tôi còn trẻ, để chúng tôi có cơ hội được bày tỏ hết những gì mình mong muốn”, ông Ninh chia sẻ.
Ban Tổ chức cho biết mục tiêu lâu dài của cuộc thi là xây dựng thành một hoạt động thường niên. Thông qua đó, tinh thần hiếu học được lan tỏa, ý chí vượt khó được nuôi dưỡng, góp phần hình thành một thế hệ trẻ tự tin, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5.3.2026 đến hết ngày 10.6.2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6.2026.
Chủ đề cuộc thi gồm:
- Viết về ước mơ và đam mê của bản thân trong học tập, nghề nghiệp tương lai hoặc những điều các em luôn ấp ủ.
- Những câu chuyện thật trong hành trình vượt qua khó khăn của cuộc sống: thiếu thốn vật chất, nỗi lo học phí, biến cố gia đình và khát vọng vươn lên.
- Góc nhìn của các em về tương lai, những điều các em mong chờ, tin tưởng hoặc mong muốn thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Yêu cầu bài dự thi:
Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân, bạn bè đồng trang lứa hoặc những ước mơ mang ý nghĩa lan tỏa, giàu giá trị nhân văn và truyền cảm hứng), kèm ít nhất một ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
Tác phẩm có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về Ban Văn hóa - Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội; hoặc email: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com.
Cơ cấu giải thưởng:
• 1 Giải Nhất: 20 triệu đồng; 2 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng; 3 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng; 10 Giải Chuyên đề: mỗi giải 10 triệu đồng; 05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết: mỗi giải 5 triệu đồng

RSS