Những “giọt máu hồng” lan toả nghĩa tình nơi vùng biên Ia Nan

NHƯ TRANG

VHO - Chiều 15.4, tại xã Ia Nan (Gia Lai), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Tham dự Ngày hội có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và người lao động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, cùng lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và đông đảo cán bộ, người dân các xã Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom trực tiếp tham gia hiến máu.

 Những “giọt máu hồng” lan toả nghĩa tình nơi vùng biên Ia Nan - ảnh 1
Những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần kịp thời cứu sống người bệnh, mà còn tiếp tục thắp sáng truyền thống tốt đẹp, lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong cộng đồng

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của đội ngũ cán bộ, CNVQP và người lao động trong toàn đơn vị đối với hoạt động hiến máu tình nguyện, thiết thực hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7.4; qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Thương người như thể thương thân”, lan tỏa nghĩa cử nhân ái, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu hồng để cứu người.

Trong không khí sôi nổi, nghĩa tình, những cánh tay tình nguyện nối dài đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng. Chương trình sẽ tiếp nhận khoảng hơn 200 đơn vị máu, những “giọt hồng” quý giá được trao đi bằng cả tấm lòng, góp phần hồi sinh sự sống cho nhiều bệnh nhân.

 Những “giọt máu hồng” lan toả nghĩa tình nơi vùng biên Ia Nan - ảnh 2
Những giọt máu nghĩa tình không chỉ góp phần tiếp thêm hy vọng sống cho người bệnh mà còn thắp lên ngọn lửa nhân ái, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng

Toàn bộ số máu thu nhận được sẽ được chuyển về Bệnh viện Quân y 211 phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, qua đó bổ sung nguồn máu dự trữ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu truyền máu, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp, cấp bách.

Đại tá Nguyễn Chí Kiên - Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cho biết: “Ngay sau khi nắm bắt thông tin các cơ sở y tế đang thiếu hụt nguồn máu, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của từng đơn vị máu đối với công tác cấp cứu, điều trị, đơn vị đã khẩn trương báo cáo, xin ý kiến Binh đoàn để tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện theo hướng “khẩn cấp”, triển khai sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Không chỉ dừng lại trong nội bộ đơn vị, Đoàn còn tích cực kêu gọi sự tham gia của các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, qua đó mở rộng nguồn hiến, gia tăng số lượng máu tiếp nhận”.

 Những “giọt máu hồng” lan toả nghĩa tình nơi vùng biên Ia Nan - ảnh 3
Ngày hội hiến máu tình nguyện còn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân các xã Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom

Với tinh thần trách nhiệm cao và nghĩa cử cao đẹp “vì người bệnh”, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng, xem việc hiến máu không chỉ là hành động nhân đạo mà còn là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim.

Những giọt máu được trao đi hôm nay không chỉ góp phần kịp thời cứu sống người bệnh, mà còn tiếp tục thắp sáng truyền thống tốt đẹp, lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Có mặt từ sớm để tham gia hiến máu, Thượng úy Ngô Hồng Phong (xã Ia Nan) chia sẻ: “Mỗi lần tham gia hiến máu, tôi đều cảm thấy rất ý nghĩa vì biết rằng những giọt máu của mình có thể góp phần cứu sống người khác.

Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, là cách để tôi đóng góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng. Tôi mong rằng ngày càng có nhiều người cùng tham gia hiến máu tình nguyện để lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội”.

 Những “giọt máu hồng” lan toả nghĩa tình nơi vùng biên Ia Nan - ảnh 4
Với tinh thần trách nhiệm cao và nghĩa cử cao đẹp “vì người bệnh”, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng, xem việc hiến máu không chỉ là hành động nhân đạo mà còn là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim

Chị Lê Thị Hồng (xã Ia Nan) xúc động chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi tham gia hiến máu. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi có thể góp một chút công sức vào việc hiến máu cứu người.

Tôi luôn nghĩ rằng, đâu đó ngoài kia đang có những người bệnh cần đến từng giọt máu để giành lại sự sống, nên nếu mình còn đủ sức khỏe, còn có thể sẻ chia, thì đó là điều rất đáng trân quý.

Với tôi, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử đẹp, mà còn là cách để lan tỏa yêu thương, kết nối những tấm lòng trong cộng đồng bằng những điều chân thành nhất”.

Những giọt máu nghĩa tình không chỉ góp phần tiếp thêm hy vọng sống cho người bệnh mà còn thắp lên ngọn lửa nhân ái, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Từ những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa, thông điệp “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” tiếp tục được nối dài, để yêu thương được vun đắp, để những giá trị tốt đẹp âm thầm nảy nở và lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống.