VHO - Hôm nay là 28 tháng Chạp (ngày 29 Tết), người Hà Nội nhẩn nha đi chợ Tết. Không chỉ mua sắm các đồ dùng, thực phẩm, họ còn đi chợ như muốn tìm lại không khí Tết, hương vị Tết và mùi của Tết.
Những ngày áp Tết, chợ của Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp so với ngày thường. Hàng hóa cũng bày bán đa dạng, đủ loại với đặc trưng của nhiều vùng miền trong cả nướcTại một số chợ, hoa quả được niêm yết giá công khai. Khách lựa chọn loại hoa quả theo nhu cầu, khéo ra thì mặc cả giảm giá đôi chút để người bán và người mua đều vui vẻTrong các khu chợ Tết của Hà Nội, bưởi là loại quả được nhiều người chọn mua đề bày lên mâm ngũ quả dâng cúng tổ tiênNăm nay chuối xanh đắt do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Nhiều hàng bán chuối cho biết, những nải chuối xanh có số lượng quả là chẵn thì có giá khoảng 50 - 70 nghìn đồng. Trong khi đó, những nải có số lượng quả lẻ lên tới 300 - 400 nghìn đồngCau, trầu là những thứ không thể thiếu của nhiều người khi mua sắm ở chợ TếtNhiều gia đình không gói bánh chưng mà mua luôn ngoài chợ. Nhiều người là khách hàng quen thì có thể đặt bánh theo yêu cầu riêngHôm nay, hàng bán gà sống luôn có người đến đặt trước để có gà làm lễ cúng Tất niên và Giao thừa vào ngày maiTrong khi các mặt hàng khác luôn đông khách, các sạp thịt lợn lại "ế" hơnHàng cá cũng được nhiều khách hàng quan tâmChợ Tết không thể thiếu hàng hoa. Các loại hoa đủ sắc màu, nhiều mức giá tiền luôn có trong danh sách mua của những người dân đi chợRau củ tươi, nhất là những loại rau gia vị cũng luôn "cháy hàng""Thành quả" đầy ắp trong giỏ sau một vòng đi chợ TếtCũng có người xách giỏ rỗng đi về. Với họ, đi chợ Tết là để ngắm chợ, cảm nhận không gian chợ Tết