Người dân Thủ đô thả cá tiễn ông Công, ông Táo

ĐỨC LONG

VHO - Ngày 22.1 (tức 23 tháng Chạp), các gia đình tất bật chuẩn bị mâm cúng, làm lễ và thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo lên trời. Đây là một phong tục lâu đời, gắn bó với nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Người dân Thủ đô thả cá tiễn ông Công, ông Táo - ảnh 1
Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến các ao, hồ để thả cá tiễn ông Công, ông Táo

Đây là dịp để các gia đình thể hiện lòng thành kính đối với các vị Táo quân - những vị thần bảo vệ gia đình và bếp núc. Trong ngày này, một nghi lễ không thể thiếu là việc cúng ông Công, ông Táo và thả cá chép. 

Theo truyền thống, cá chép là phương tiện duy nhất giúp ông Táo cưỡi về trời. Người dân tin rằng, sau khi cúng lễ, cá chép sẽ được thả xuống sông, hồ, ao để "bay" lên chầu Ngọc Hoàng, mang theo những lời thưa trình và ước nguyện của gia chủ.
Hình ảnh cá chép mang trong mình biểu tượng sâu sắc về sự may mắn, thịnh vượng và vượt qua khó khăn để vươn tới thành công, giống như hình ảnh cá chép hóa rồng trong truyền thuyết.

Sau lễ cúng ông Công, ông Táo, phần lớn người dân đến những địa điểm quen thuộc như hồ Tây, cầu Long Biên, hồ Linh Đàm... để thả cá, tiễn ông Công, ông Táo lên chầu Trời, mang theo những ước nguyện về một năm an lành, thịnh vượng.

Người dân Thủ đô thả cá tiễn ông Công, ông Táo - ảnh 2
Nhiều người dân lựa chọn hộp, chậu để đựng cá đi thả nhằm giảm thiểu túi nilon

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đổ về hồ Tây, mang theo những đàn cá vàng để thực hiện nghi lễ thả cá tiễn ông Công, ông Táo.
Tuy nhiên, do địa hình rìa hồ gập ghềnh cùng môi trường nước không phù hợp với loài cá chép, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để hướng dẫn người dân thực hiện lễ nghi một cách đúng đắn, bảo vệ môi trường.

Theo ghi nhận tại các lối xuống hồ Tây, lực lượng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Công an quận Tây Hồ đã túc trực, hướng dẫn người dân thả cá vào những chiếc chậu lớn thay vì thả trực tiếp xuống hồ.
Điều này không chỉ giúp bảo vệ nguồn nước mà còn tạo điều kiện cho cá được chuyển đến môi trường tự nhiên thích hợp hơn. Sau khi thả cá vào chậu, các chiến sĩ công an sẽ vận chuyển số cá này đến sông Hồng để phóng sinh đúng cách. 

Thả cá chép sau lễ cúng ông Công, ông Táo là tập tục lưu truyền qua nhiều thế hệ người Việt Nam

Người dân Thủ đô thả cá tiễn ông Công, ông Táo - ảnh 3
Túi nilon được thu gọn lại một góc bậc thang cạnh Hồ Tây

Để duy trì nét đẹp văn hóa này mà không làm tổn hại đến môi trường, Công an quận Tây Hồ cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ về việc không thả cá, ốc, túi nilon, rác thải nhựa hay các vật phẩm cúng lễ xuống hồ.
Họ kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Bạn Lê Vũ Hoài Anh, công tác tại Đoàn Thanh niên Quận Tây Hồ, chia sẻ: "Hầu hết người dân đều chấp hành và thực hiện thả cá đúng cách. Tuy nhiên, với một số người, đây vẫn là điều mới mẻ, khiến họ có nhiều thắc mắc, vì vậy lực lượng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Công an quận Tây Hồ đã tận tình giải thích và tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”.

Bên cạnh đó, vẫn có một số người dân muốn tự tay thả cá, vì vậy đã mang cá đến các khu vực khác để thực hiện nghi lễ. Mặc dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực hướng dẫn, nhưng thói quen này vẫn chưa hoàn toàn thay đổi.

Người Việt tin rằng, việc thả cá vào ngày này không chỉ là nghi lễ tiễn ông Táo mà còn là thời điểm quan trọng để các gia đình tổng kết lại năm cũ và gửi gắm những ước vọng tốt đẹp, cầu mong một năm mới an lành, phát đạt và tràn đầy hạnh phúc.

Nghi lễ này, dù có phần đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa sâu sắc, là sợi dây kết nối giữa thế giới con người và thế giới tâm linh, giữa hiện tại và tương lai, giữa quá khứ và những hy vọng về một năm mới tươi sáng hơn. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc