Người dân “cắm chốt” qua đêm xem diễu binh, diễu hành A80
VHO - Trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, rất đông người dân “cắm chốt” qua đêm để chờ xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Giữa không khí rộn ràng, từng nhóm người mang theo ghế gấp, nước uống, thậm chí trải chiếu, bạt ngồi suốt đêm để giữ chỗ đẹp.

Từ Bình Dương ra Hà Nội làm việc, bà Nông Thị Linh không giấu nổi niềm háo hức khi được tận mắt chứng kiến các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Tối hôm qua, bà cùng bạn bè đã ra khu vực đền Quán Thánh để “xí chỗ” từ sớm.
Ở tuổi gần 60, bà xúc động chia sẻ: “Biết đâu 20 năm nữa, tôi không còn cơ hội được xem lại khung cảnh này nên nhất định phải có mặt”.
Với tâm thế phấn khởi, bà cùng những người bạn chuẩn bị sẵn đồ ăn, ở lại qua đêm, tranh thủ nghỉ ngơi và sinh hoạt ngay tại khu vực tập trung. BTC cũng đã bố trí lực lượng hậu cần phát nước uống, lương khô; đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ phát thêm nước để phục vụ bà con.
Từ Ngã Tư Sở, chị Nguyễn Ngọc Ánh cùng nhóm bạn có mặt tại khu vực gần Quảng trường Ba Đình từ 10 giờ sáng 1.9. Trải qua nhiều giờ chờ đợi, dù đôi lúc trời đổ mưa nhưng chị vẫn giữ tâm thế lạc quan, vui vẻ.

“Dù có mệt mỏi nhưng tinh thần yêu nước mãnh liệt khiến chúng tôi thấy thật hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí này. Ra đây, dù không quen biết, nhưng ai cũng coi nhau như người trong một đại gia đình”, chị Ánh chia sẻ.
Học viên Nguyễn Việt Anh, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, được huy động tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự từ ngày 21.8.
Mỗi ca trực của anh bắt đầu từ 9 giờ tối cho đến khi người dân ra về, kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ. Việt Anh chia sẻ, là lực lượng vũ trang đã được rèn luyện nên việc trực đêm, làm nhiệm vụ dài giờ không phải trở ngại lớn: “Quan trọng nhất là bà con vui vẻ, an toàn. Với chúng tôi, như vậy là đủ”.

Có mặt tại khu vực đường Thanh Niên - Quán Thánh, có hai chị em Nguyễn Hà Giang (giáo viên mầm non về hưu) và Nguyễn Thị Thanh (nhân viên ngành điện lực đã nghỉ hưu).
Từ sáng ngày 1.9, cả hai đã có mặt để chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng của ngày lễ lớn. Trước đó, các chị từng ra khu vực Giảng Võ xem xe bánh lốp trong những buổi hợp luyện, rồi tiếp tục có mặt khi theo dõi khí tài di chuyển.
Con trai của chị Thanh hiện đang là sinh viên Trường Đại học Điện lực cũng tham gia phục vụ tại sự kiện A80, khiến niềm tự hào, hạnh phúc của chị càng thêm trọn vẹn.
“Chúng tôi sợ sẽ không còn nhiều cơ hội để được sống trong bầu không khí hào hùng, lịch sử như thế này nữa. Vì vậy, có dịp là cả hai đều háo hức đi xem. Không khí sôi động, lan tỏa tình yêu nước khiến chúng tôi quên đi mệt mỏi”, chị Giang chia sẻ.
Trong suốt quá trình chờ đợi, các chị nhận được sự hỗ trợ tận tình từ lực lượng hậu cần và đội ngũ tình nguyện viên phát nước, phát lương khô; những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng luôn thân thiện, ôn tồn nhắc nhở bà con.
Sau ba buổi theo dõi, từ hợp luyện, tổng duyệt đến chính lễ hôm nay, các chị ghi nhận không có cảnh chen lấn, xô xát; nếu có khúc mắc, mọi người đều nhẹ nhàng nhắc nhở nhau, tạo nên một bầu không khí chan hòa, đoàn kết.

Giữa biển người rợp cờ hoa rạng sáng 2.9, chị Lê Ngọc Anh đưa theo hai con nhỏ là bé Nguyễn Ngọc Tú Anh (3 tuổi) và bé Nguyễn Nhật Anh (7 tháng tuổi) cùng hòa mình vào không khí ngày hội lớn.
Bé Tú Anh đặc biệt thích thú khi được nhìn thấy các chú công an trong đội hình làm nhiệm vụ. Với chị Ngọc Anh, việc đưa con đến đây không chỉ để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành trang nghiêm, mà còn là cách gieo mầm tình yêu Tổ quốc từ những trải nghiệm đầu đời.
“Tôi muốn các con cảm nhận được niềm tự hào dân tộc và học cách yêu nước ngay từ khi còn nhỏ”, chị Ngọc Anh chia sẻ.