Ngôi nhà thứ hai của những người lính trở về từ chiến tranh

NGUYỄN LINH

VHO - Hơn 200 người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa. Với nhiều thương binh, bệnh binh, nơi đây đã trở thành mái ấm sau những mất mát của chiến tranh.

Ngôi nhà thứ hai của những người lính trở về từ chiến tranh - ảnh 1

Đã hơn 44 năm nay, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa là nơi gắn bó với thương binh đặc biệt 1/4 Nguyễn Quốc Tuynh (73 tuổi, quê xã Thiệu Quang).

Quãng thời gian ông sống tại đây còn nhiều hơn thời gian ở chính ngôi nhà của mình.

Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông từng tham gia Chiến dịch Xuân - Hè 1972 bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Chiến dịch năm 1974 và Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Chiến tranh khép lại, ông trở về với cánh tay trái đã mất cùng đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng.

"Tuy mắt không còn nhìn thấy nữa nhưng tôi luôn cảm nhận được tình thương và trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên nơi đây. Đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của tôi và nhiều đồng đội", ông Tuynh xúc động chia sẻ.

May mắn hơn những đồng đội đã nằm lại chiến trường, ông vẫn tích cực phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cũng có hơn 40 năm gắn bó với Trung tâm, bà Trần Thị Xúy (xã Ba Đình) là bệnh binh mất sức lao động 81%, mang trên mình những di chứng nặng nề của chiến tranh.

Nhập ngũ năm 1968, bà được phân công làm nhiệm vụ bảo đảm nhiên liệu cho máy bay thuộc Đoàn 296, Tổng cục Hậu cần. Quá trình thường xuyên tiếp xúc với hóa chất khiến bà bị nhiễm độc chì nặng, nhiều lần phải thải độc máu và mất hoàn toàn khả năng làm mẹ.

Không chồng con, sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ năm 1984 bà chuyển vào Trung tâm sinh sống và điều trị. Mỗi khi bệnh tái phát, các y bác sĩ nơi đây luôn là người kề bên chăm sóc, động viên.

Ngôi nhà thứ hai của những người lính trở về từ chiến tranh - ảnh 2
Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa tận tình chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho các thương binh, bệnh binh nặng

Hiện Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 218 đối tượng người có công, trong đó có 90 thương binh, bệnh binh tâm thần và có vết thương tổng hợp, 20 thân nhân liệt sĩ, 106 người là con đẻ của người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo bác sĩ Trịnh Văn Cường, Phó Trưởng khoa Thương binh - Bệnh binh, phần lớn các thương, bệnh binh đang điều trị đều tuổi cao, mang nhiều thương tật nặng và mắc thêm các bệnh lý mạn tính như tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp.

Đặc biệt, các thương binh tâm thần cần được theo dõi, chăm sóc sát sao trong từng sinh hoạt hằng ngày.

"Điều quan trọng nhất là sự tận tâm. Chúng tôi luôn coi các bác như người thân trong gia đình và cũng được các bác xem như con cháu", bác sĩ Cường chia sẻ.

Không chỉ chăm sóc, điều dưỡng thường xuyên, ngày 4.8 vừa qua, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và tiêm miễn phí vắc xin cúm cho gần 100 thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công.

Ngôi nhà thứ hai của những người lính trở về từ chiến tranh - ảnh 3
Các thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công được khám sức khỏe, tư vấn và tiêm vắc xin cúm miễn phí nhằm bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa biến chứng do cúm mùa

Theo các bác sĩ, người cao tuổi và người mắc bệnh nền là nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng khi mắc cúm.

Việc tiêm vắc xin hằng năm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế nhập viện và bảo vệ sức khỏe cho những người đã mang trên mình thương tích chiến tranh.