Nghệ An: Phải gặt lúa vào ban đêm

VH- Những ngày này, Nghệ An đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ luôn ở mức cao lên đến hơn 40 độ C. Nắng nóng kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Nghệ An: Phải gặt lúa vào ban đêm - Anh 1

 Nhiều diện tích thông đã bị cháy nham nhở

Mới đây nhất vào lúc 10h ngày 2.7, rừng thông hàng chục năm tuổi đang trong thời kỳ thu hoạch thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Do thời tiết nắng nóng, gió mạnh, lớp thực bì dày nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Trước đó, ngày 1.7, một đám cháy lớn cũng xảy ra tại rừng thông thuộc địa bàn xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn.

Thời tiết ở Nghệ An nắng nóng gay gắt, nhiều vụ cháy rừng, cháy nhà, cháy bãi rác xảy ra ở các địa phương như Đô Lương, Nam Đàn, Yên Thành và Diễn Châu... Cháy rừng đã có một người chết đó là ông Nguyễn Đình Luyện, 60 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu tử vong thương tâm trong vụ cháy rừng vào chiều 2.7 ở xã Quỳnh Tam.

Số người nhập viện những ngày qua cũng tăng đột biến. Đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là người già và trẻ nhỏ với các loại bệnh phổ biến như: Phổi, tiêu chảy cấp, ngộ độc thức ăn, sốt virus, sốt cao co giật, biến chứng của bệnh tăng huyết áp, viêm phế quản mãn tính, tai biến mạnh máu não, đau mỏi... do nắng nóng. Tính riêng Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, trong đợt nóng này, mỗi ngày đón trên 400 lượt người bệnh, tăng gần 30% so với ngày thường.

Nghệ An: Phải gặt lúa vào ban đêm - Anh 2

 Người dân đắp chăn chiếu lên xe tránh nắng

Nền nhiệt những ngày này trên địa bàn huyện miền núi Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương... chạm mức 40 độ C. Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người không dám ra đường, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, một bộ phận lao động vẫn phải oằn mình dưới cái nắng nóng như đổ lửa. Nhiều gia đình đã phải dùng lá cây lợp trên mái nhà, phun nước lên mái tôn hay dùng quạt phun sương để chống nóng. Hơn 12h trưa đến 14h chiều, trên các tuyến phố ở TP Vinh vắng bóng người đi xe máy trên đường bởi đây là thời gian nắng nóng lên đến đỉnh điểm. Sau khoảng thời gian này, người dân ra đường giữa hơi nóng hầm hập hầu như phải mặc áo quần chống nắng, khẩu trang bịt kín mít.

Đang là mùa thu hoạch lúa, tại nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An, 4 giờ sáng bà con nông dân đã phải ra đồng, thậm chí còn thắp điện ngoài ruộng để gặt lúa vào ban đêm.

PHẠM NGÂN

 

Ý kiến bạn đọc