Nghệ An:

Mưa lũ cuốn trôi cầu tạm, hơn 400 hộ dân vùng biên bị chia cắt

PHẠM NGÂN

VHO - Nước lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi hai nhịp cầu tạm bắc qua sông Nậm Nơn, khiến hơn 400 hộ dân ở các bản Yên Hòa, Nhọt Lợt, Piêng Pèn (xã Mỹ Lý, Nghệ An) tạm thời bị chia cắt với trung tâm xã.

Ngày 8.8, UBND xã Mỹ Lý cho biết, những ngày qua, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Nậm Nơn dâng cao, dòng chảy xiết. Cầu tạm bắc qua sông bị nước lũ cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân vùng biên.

Theo chính quyền địa phương, đây là khu vực từng chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ do bão số 3 (Wipha) năm 2025. Khi đó, xã Mỹ Lý có hơn 200 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi; cây cầu treo qua bản Yên Hòa cũng bị dòng nước dữ cuốn mất, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa lũ cuốn trôi cầu tạm, hơn 400 hộ dân vùng biên bị chia cắt - ảnh 1
Cầu tạm Yên Hòa, xã Mỹ Lý, Nghệ An trước khi bị lũ cuốn. Ảnh: Vĩnh Quân

Đầu năm 2026, Sở Xây dựng Nghệ An đã bố trí hơn 2 tỉ đồng để xây dựng cầu tạm thay thế cầu treo, tạo điều kiện cho người dân qua lại trong thời gian chờ xây dựng cầu kiên cố.

Tuy nhiên, khi phương án cầu cứng chưa được triển khai, cây cầu tạm lại bị dòng nước lũ cuốn.

Chính quyền xã Mỹ Lý cho biết do nước từ thượng nguồn Lào đổ về, sông Nậm Nơn dâng cao, chảy mạnh. Địa phương chưa kịp tháo dỡ cầu tạm thì lũ đã cuốn trôi hai nhịp cầu.

Mưa lũ cuốn trôi cầu tạm, hơn 400 hộ dân vùng biên bị chia cắt - ảnh 2
Cầu tạm Yên Hòa, xã Mỹ Lý, Nghệ An bị cuốn mất 2 nhịp, khiến giao thông bị chia cắt. Ảnh: Vi Quý

Sự cố khiến hơn 400 hộ dân tại các bản Yên Hòa, Nhọt Lợt và Piêng Pèn tạm thời bị chia cắt với trung tâm xã. Tuyến đường vốn giúp người dân đi lại thuận tiện nay bị dòng nước ngăn cách, việc giao thương, học tập và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu vì thế cũng gặp nhiều trở ngại.

Trong thời gian chờ khắc phục, để đến các bản Yên Hòa, Nhọt Lợt, Piêng Pèn, người dân phải đi theo Quốc lộ 16, vòng qua Pha Chiếng, xuống bản Hoa Lý rồi quay ngược trở lại. Quãng đường xa hơn nhiều so với tuyến qua cầu tạm.

Đáng lo ngại hơn, trong mùa mưa lũ, việc qua sông bằng thuyền tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với học sinh và người dân cần di chuyển thường xuyên.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lý phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Công an xã và các lực lượng địa phương lập chốt tại khu vực cầu bị cuốn trôi, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn và phân luồng giao thông.

Các lực lượng chức năng kiên quyết không để người dân và phương tiện tự ý qua lại khu vực nguy hiểm khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Mưa lũ cuốn trôi cầu tạm, hơn 400 hộ dân vùng biên bị chia cắt - ảnh 3
Đất đá sạt lở xuống đường ở xã Mường Típ, Nghệ An

Tại xã Mường Típ mưa lớn cũng đã khiến một khối lượng đất đá từ sườn núi sạt xuống, chắn ngang tuyến đường từ trung tâm xã vào bản Xốp Típ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân, phương tiện khi lưu thông qua khu vực sạt lở phải giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động phòng tránh. Đồng thời, xã huy động máy móc, phương tiện khẩn trương dọn dẹp đất đá, từng bước khôi phục giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lũ cuốn trôi cầu tạm, hơn 400 hộ dân vùng biên bị chia cắt - ảnh 4
Đất đá sạt lở xuống đường ở xã Mường Típ, Nghệ An

Các địa phương được yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nơi nước chảy xiết và những khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại tại những vị trí chưa bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, các lực lượng phải chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý nhanh các sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường chính, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa lũ đến đời sống người dân.

Tại vùng biên Mỹ Lý, khi cây cầu tạm bị dòng nước dữ cuốn trôi, mong mỏi lớn nhất của người dân lúc này là sớm có phương án khắc phục để việc đi lại, học tập và giao thương không còn phụ thuộc vào những chuyến đò giữa mùa mưa lũ.