Mang “Tết ấm” về miền biên viễn xứ Nghệ
VHO - Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề, trong cái lạnh buốt giá của núi rừng, nhiều địa phương, cơ quan, tổ chức và tấm lòng hảo tâm đã cùng chung tay mang xuân ấm về với bản làng. Những hoạt động ý nghĩa như ngọn lửa giữa mùa đông khắc nghiệt, sưởi ấm trái tim người lao động nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thổi bừng hơi thở mùa xuân đầy tình người nơi vùng biên viễn.
Tại huyện biên giới Kỳ Sơn, nơi cái lạnh tê buốt nhiều đêm xuống dưới -2 độ C, chương trình “Tết ấm về bản” năm 2025 đã diễn ra đầy ý nghĩa. Hoạt động này do Câu lạc bộ Du lịch Báo chí Nghệ An phối hợp cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, Quỹ thiện nguyện Briar và các nhà hảo tâm tổ chức tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1 (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn).

Xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn nằm sát biên giới Việt - Lào, là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mông và Khơ Mú. Vùng đất này mang vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy thử thách, với địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt là cái lạnh cắt da mỗi khi đông về.
Trong bối cảnh đó, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1 trở thành một ngọn đèn thắp sáng tri thức giữa vùng biên giới gian khó. Mặc dù cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, nhà trường vẫn kiên trì thực hiện sứ mệnh "gieo chữ" cho con em đồng bào nơi đây.

Quà Tết đến với các em học sinh vùng cao
Không chỉ truyền thụ kiến thức, ngôi trường còn là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời nuôi dưỡng những ước mơ, hy vọng về một thế hệ trẻ vùng cao có tri thức, góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh và quê hương ngày càng phát triển.
Dịp này, hơn 270 suất quà gồm áo ấm, mũ và phần quà Tết đã được trao tận tay các em học sinh nơi đây, giúp các em chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt để tiếp tục đến trường. Ngoài ra, 10 suất quà đặc biệt cũng được gửi đến các thầy cô giáo vượt khó “bám trường, bám lớp” để gieo chữ trên vùng đất biên cương còn nhiều gian khó.

Những món quà nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu thương đã làm ấm lòng các em học sinh, thầy cô giáo và người dân. Ông Lỳ Bá Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, những người luôn hướng về vùng biên viễn khó khăn, mang niềm hy vọng đến cho bà con trong những ngày Tết đến, Xuân về.
Không chỉ mang "Tết ấm về bản" ở huyện Kỳ Sơn, hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, CLB Du lịch Báo chí Nghệ An đã trao 20 suất quà “Tết vì người nghèo - Xuân Ất Tỵ 2025” tại các xã Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn) và Xá Lượng (huyện Tương Dương), mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trao 10 phần quà động viên những giáo viên vượt khó để "cõng chữ về bản"
Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Hữu Bắc, Chủ nhiệm CLB Du lịch Báo chí Nghệ An cho biết: “Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến học, khuyến tài, đảm bảo an sinh cho các em nhỏ vùng khó khăn. Hy vọng rằng, sự sẻ chia này sẽ là động lực để các em học tập tốt hơn, góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển".