Lời cảm tạ

VHO - Con trai chúng tôi là Nguyễn Minh Châu, 20 tuổi, nguyên là sinh viên lớp IT23E, khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đông Á; sinh quán Bình Định, thường trú quận Hải Châu, Đà Nẵng, đã vãng sanh vào lúc 19 giờ 50 phút, ngày 3.2.2024 (tức 24 tháng Chạp năm Quý Mão); hưởng dương 20 tuổi.

Nghi lễ tiễn đưa tổ chức ngày 4.2.2024 tại Nhà Tang lễ 86 Lê Đại Hành (Đà Nẵng). Hiện nay gia đình vừa hoàn thành việc hiến xác phục vụ cho khoa học và linh cữu dược Trường Đại học Phan Châu Trinh thuộc Tập đoàn Y khoa Tâm Trí tại Quảng Nam đón nhận.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể bà con, cô bác, bằng hữu, họ hàng gần xa, thầy cô, bạn bè của cháu ở Trường Đại học Đông Á, Trường THPT Trần Phú, Trường THCS Lê Độ Đà Nẵng đã dành chút thời gian quý báu trong những ngày giáp Tết đến thăm, viếng, động viên gia đình. 

Thành kính cảm ơn tập thể Báo Nhân Dân, Báo Văn Hóa, Báo Bình Định, VP Đại diện Báo Văn Hóa Khu vực phía Nam, tập thể lớp IT23E ĐH Đông Á, tập thể lớp 12/3 THPT Trần Phú gửi vòng hoa chia sẻ và tiễn đưa. Đặc biệt cảm ơn Trường Đại học Đông Á đã tổ chức Lễ tiễn đưa và trao bằng Tốt nghiệp kỹ sư danh dự ngành CNTT cho sinh viên Nguyễn Minh Châu. Cảm ơn Trường Đại học Phan Châu Trinh đã đón nhận Minh Châu vào hành trình mới trong vai trò là người đồng hành nghiên cứu khoa học một cách trân trọng và chu đáo. Trong lúc bối rối, nếu có điều gì thiếu sót, xin được niệm tình tha thứ.

Thay mặt gia đình, xin chân thành cảm tạ và biết ơn!

NGUYỄN NGỌC DIÊN

Ý kiến bạn đọc