Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà Anh hùng LLVTND, thân nhân liệt sĩ

NGUYỄN LINH

VHO - Nhân kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng (ngày 3-4.4.1965 - 3-4.4.2025), ngày 25.3, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh đã đến thăm, tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, thân nhân liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà Anh hùng LLVTND, thân nhân liệt sĩ  - ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh thăm hỏi sức khỏe Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển và các liệt sĩ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng đánh tan âm mưu của đế quốc Mĩ nhằm khóa chặt tuyến giao thông huyết mạch, cắt đứt sự chi viện từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

“Hàm Rồng chiến thắng là bản anh hùng ca, niềm tự hào của quân và dân Thanh Hóa và quân dân cả nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khằng định: Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương mãi mãi khắc sâu công lao to lớn của thế hệ đi trước, của những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa sẽ làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

60 năm trước, trên mảnh đất Hàm Rồng, Nam Ngạn, Hoằng Long, Tào Xuyên, Ðò Lèn, Phà Ghép, mỗi ngọn núi, dòng sông, công trường, nhà máy đều trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của địch và gánh chịu những đau thương mất mát to lớn.

Song với lòng yêu nước nồng nàn, với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do", quân và dân Hàm Rồng đã đoàn kết một lòng, anh dũng chiến đấu, cùng với lực lượng phòng không không quân, hải quân nhân dân tạo thành thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, hợp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng thể hiện ý chí quyết đánh, biết đánh và quyết thắng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà Anh hùng LLVTND, thân nhân liệt sĩ  - ảnh 2
Nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển vượt đạn bom vác 98 kg đạn, nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể mình tiếp cho bộ đội. Ảnh: Tư liệu

Ngay từ trận đầu ra quân, chỉ trong hai ngày 3-4.4.1965, với 47 máy bay Mỹ bị bắn cháy và nhiều giặc lái bị bắt sống, quân và dân Hàm Rồng đã lập nên kỷ lục đầu tiên về thành tích bắn rơi máy bay Mỹ trên bầu trời miền bắc.

Hàm Rồng chiến thắng đã làm nức lòng quân dân cả nước, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, trở thành điển hình mẫu mực của đường lối chiến tranh nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

Từ trong khói lửa ác liệt của Hàm Rồng anh hùng, đã có nhiều tấm gương chiến đấu kiên cường, anh dũng, giữa lúc bom đạn địch đang dội xuống dày đặc, dân quân Yên Vực (Hoằng Long) vẫn chèo thuyền vượt sông Mã chở đạn dược cho bộ đội cao xạ.

Nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển vượt đạn bom vác 98 kg đạn, nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể mình tiếp cho bộ đội.

6 nữ đồng chí trong tổ cứu thương của Nhà máy Điện Hàm Rồng luôn có mặt bên mâm pháo băng bó cho thương binh, tiếp đạn cho bộ đội.

Các cụ già Nam Ngạn vẫn nổi  lửa nấu cơm, canh, cả nhà sư chùa Mật Đa cũng tiếp tế, cứu thương cho bộ đội...

Trong thành tích chung đó, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng hàng trăm Bằng khen, Huân huy chương các loại...

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc