Lan tỏa lối sống đẹp từ “Đổi phế liệu lấy cây xanh”

PHẠM NGÂN

VHO - Mỗi chậu cây được trao đi từ chương trình “Đổi phế liệu lấy cây xanh” là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Từ những hành động giản dị như nhặt vỏ lon, thu gom giấy cũ, ý thức sống xanh đã được gieo vào cộng đồng, để lan tỏa thành thói quen, thành tình yêu và trách nhiệm với hành tinh này.

Với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, chương trình “Đổi phế liệu lấy cây xanh” do Đoàn phường Hưng Phúc (TP. Vinh, Nghệ An) phối hợp tổ chức đã trở thành một điểm nhấn sinh động, đầy nhân văn trong chuỗi hoạt động vì môi trường tại địa phương.

Vào một ngày cuối tuần đầy nắng, người dân, học sinh, phụ huynh... háo hức tay xách mang từng bao tải, thùng giấy, túi nylon đầy ắp chai nhựa, lon bia, sách báo cũ và các loại phế liệu khác.

Những món đồ tưởng như vô giá trị lại trở thành “tấm vé xanh” để đổi lấy những chậu cây nhỏ xinh.

Lan tỏa lối sống đẹp từ “Đổi phế liệu lấy cây xanh” - ảnh 1
Các em học sinh hào hứng đổi phế liệu lấy cây xanh

Quy định đổi được niêm yết rõ ràng: cứ 6kg giấy/bìa cứng, 3kg nhựa, 1kg sắt hoặc 15 vỏ lon sẽ đổi được một chậu cây. Những chậu sen đá, xương rồng, hoa ngũ sắc… được bày trên bàn, tươi tắn, xanh mướt, mang theo thông điệp về sự sống và về niềm tin vào một môi trường trong lành hơn.

Điều đặc biệt là chương trình thu hút đông đảo học sinh các cấp tham gia. Với các em, đây không đơn thuần là một hoạt động đổi phế liệu lấy phần thưởng, mà còn là trải nghiệm đầu đời để hiểu rõ hơn về khái niệm “sống xanh”, về ý nghĩa của việc tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa trong cuộc sống hàng ngày.

Bà Nguyễn Thị Xuân (trú tại phường Hưng Phúc) cùng cháu trai đến đổi gần 40 vỏ lon, chia sẻ: “Tôi thấy chương trình rất hay và có ý nghĩa. Trước đây vỏ lon hay chai nhựa ở nhà thường bỏ đi, nay biết có chương trình đổi cây, cháu tôi hào hứng lắm, cả tuần qua cứ nhặt nhạnh từng cái một.

Điều quý giá nhất không phải là chậu cây, mà là việc cháu đã học được cách quan tâm đến môi trường, học được thói quen tiết kiệm và sống có trách nhiệm hơn".

Còn với Nguyễn Thị Hà Vy, học sinh lớp 6, đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình “đổi đồ” mà em cho là “đặc biệt nhất từ trước đến nay”: “Em rất vui khi đổi được một chậu sen đá xinh xắn. Em để ở bàn học và mỗi ngày đều tưới nước cho cây.”

Không chỉ học sinh mà cả phụ huynh và người dân trong khu vực cũng bày tỏ sự hưởng ứng tích cực.

Bà Nguyễn Thị Lan, một giáo viên đã nghỉ hưu, cho biết: “Tôi cùng cháu mang mấy chục quyển sách giáo khoa cũ và bìa carton đến đổi cây. Điều tôi vui nhất là nhìn thấy ánh mắt háo hức của các cháu nhỏ khi được cầm trên tay chậu cây xinh xắn.

Lan tỏa lối sống đẹp từ “Đổi phế liệu lấy cây xanh” - ảnh 2
Hoạt động góp phần thay đổi nâng cao giá trị của các sản phẩm đã qua sử dụng, nhận thức của cộng đồng về môi trường. Ảnh: Đoàn phường Hưng Phúc, TP Vinh

Chương trình không chỉ thiết thực mà còn rất nhân văn. Nó gieo vào các em một hạt mầm xanh về tình yêu thiên nhiên, biết quý trọng từng thứ nhỏ bé trong cuộc sống.”

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư Đoàn phường Hưng Phúc cho biết, ý tưởng về chương trình xuất phát từ mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, gắn kết cộng đồng, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường một cách gần gũi, nhẹ nhàng.

Lan tỏa lối sống đẹp từ “Đổi phế liệu lấy cây xanh” - ảnh 3
6kg giấy/bìa, 1kg sắt, 3kg nhựa, 15 vỏ lon sẽ đổi lấy một cây xanh

“Khi trẻ con tự tay đổi phế liệu để nhận cây, rồi chăm sóc cây mỗi ngày, các em sẽ thấy bảo vệ môi trường không khó khăn hay to tát gì cả, mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Đây cũng là một cách để lan tỏa tinh thần sống xanh, từ gia đình, đến nhà trường, rồi ra cả cộng đồng", Bí thư Đoàn phường cho biết thêm.

Chương trình “Đổi phế liệu lấy cây xanh” không chỉ góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường, mà còn nâng cao giá trị tái sử dụng của các vật dụng đã qua sử dụng. Từng chậu cây được trao đi không chỉ là món quà vật chất nhỏ bé, mà là thông điệp về trách nhiệm về tương lai phát triển bền vững.