Không ngại hiểm nguy, chủ quán cà phê lao xuống dòng lũ cứu người

PHẠM NGÂN

VHO - Phát hiện một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi giữa sông Hiếu, anh Nguyễn Văn Cao (SN 1989, trú xã Châu Tiến, Nghệ An) đã chạy xe đón đầu rồi lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu người.

Ngày 17.9, UBND xã Châu Tiến cho biết, chính quyền địa phương xác nhận trên địa phương có sự việc anh Nguyễn Văn Cao (SN 1989, trú bản Ban, xã Châu Tiến) cứu một người dân bị nước lũ cuốn trôi trên sông Hiếu.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 16.9, trong lúc đang làm việc tại quán cà phê của gia đình nằm ven sông Hiếu, anh Cao nghe tiếng vợ và khách hô hoán có người rơi xuống sông.

Chạy ra kiểm tra, anh nhìn thấy một người đang bị dòng nước cuốn đi phía sau nhà. Vợ anh lập tức gọi điện báo Công an xã, trong khi anh Cao tìm cách tiếp cận để ứng cứu.

Không ngại hiểm nguy, chủ quán cà phê lao xuống dòng lũ cứu người - ảnh 1
Anh Nguyễn Văn Cao lao xuống dòng lũ dữ kịp thời ứng cứu đưa cụ bà vào bờ an toàn

Nhận thấy dòng nước chảy quá mạnh, nếu lao xuống từ khu vực quán sẽ khó tiếp cận nạn nhân, anh Cao lấy xe máy chạy dọc tuyến đường ven sông khoảng 500m để tìm vị trí thuận lợi đón đầu.

Khi đến đoạn sông Hiếu uốn cong, anh bỏ xe trên bờ rồi lao xuống dòng nước đang dâng cao, đục ngầu.

Khu vực này rộng hơn 30m, nước chảy mạnh và xuất hiện nhiều dòng xoáy. Bơi ra giữa sông, anh Cao vừa chống chọi với dòng nước vừa tìm kiếm nạn nhân.

Sau một lúc, anh phát hiện người phụ nữ đang chới với, lúc nổi lúc chìm giữa dòng. Anh nhanh chóng tiếp cận, giữ lấy nạn nhân rồi tìm cách đưa vào bờ.

“Khi tôi tiếp cận được thì bà ấy đã rất yếu, gần như kiệt sức và uống nhiều nước. Tôi giữ lấy người rồi cố gắng bơi đưa bà vào gần bờ”, anh Cao kể.

Không ngại hiểm nguy, chủ quán cà phê lao xuống dòng lũ cứu người - ảnh 2
Bà Thủy được Công an xã Châu Tiến sơ cứu ngay sau khi được anh Cao đưa lên bờ

Giữa dòng nước lũ, anh Cao vừa giữ nạn nhân vừa cố di chuyển về phía bờ. Khi hai người đến gần mép sông, những người có mặt tại khu vực đã hỗ trợ kéo nạn nhân lên bờ.

Người được cứu là bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1954), trú cùng bản với anh Cao. Theo thông tin ban đầu, bà Thủy không may trượt chân rơi xuống sông và bị dòng nước cuốn trôi.

Sau khi được đưa lên bờ, bà Thủy được Công an xã Châu Tiến sơ cứu. Sức khỏe của bà sau đó ổn định.

Trong khi đó, anh Cao cũng gần như kiệt sức sau cuộc vật lộn với dòng nước. “Bơi được vào bờ, tôi mệt đứt hơi, phải nằm xuống đất một lúc mới hồi lại”, anh nói.

Không ngại hiểm nguy, chủ quán cà phê lao xuống dòng lũ cứu người - ảnh 3
Ban Quản lý bản Ban, xã Châu Tiến đã tới thăm, biểu dương hành động dũng cảm của anh Cao

Chia sẻ về việc lao xuống dòng nước cứu người, anh Cao cho biết đó là phản xạ tự nhiên khi chứng kiến người khác gặp nạn.

“Tôi biết bơi nên khi thấy bà gặp nạn, tôi chỉ nghĩ phải cố gắng cứu người. Tôi không nghĩ mình làm được điều gì lớn lao. Đưa được bà vào bờ an toàn, tôi mới thấy yên tâm. Bản thân tôi cũng may mắn khi vượt qua được dòng nước lũ lúc đó”, anh Cao chia sẻ.

Hành động dũng cảm, không ngại nguy hiểm để cứu người của anh Cao khiến nhiều người cảm phục. Hiện, chính quyền địa phương đang làm thủ tục để biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm cứu người của anh.