Khen thưởng cô giáo giúp hơn 200 học sinh thoát thảm họa sạt lở đất

NGUYỄN LINH

VHO - Đợt mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 21 - 23.9 vừa qua khiến nhiều nơi của tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở và ngập lụt trên diện rộng, chính quyền địa phương đã phải khẩn cấp di dời hơn 3.000 hộ dân.

Khen thưởng cô giáo giúp hơn 200 học sinh thoát thảm họa sạt lở đất - ảnh 1
Cô giáo Bùi Thị Châm được ngành GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen

 Theo thống kê của cơ quan chức năng, thiên tai đã khiến 171 ngôi nhà bị hư hỏng; hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm, nuôi trồng thủy sản... bị ngập úng, thiệt hại; 11 điểm trường bị ảnh hưởng phải sơ tán học sinh; nhiều tuyến quốc lộ bị cô lập, chia cắt nhiều thôn bản…

Giữa cơn mưa lũ, các lực lượng tuyến đầu như Công an, Quân đội… đã lăn xả giúp đỡ bà con di dời khỏi vùng ngập lụt; bất chấp nguy hiểm ứng cứu kịp thời các nạn nhân không may bị lũ cuốn. Bên cạnh đó, còn xuất hiện những tấm gương nhanh trí, kịp thời, quên mình vì sự an toàn tính mạng của người khác. Cô giáo Bùi Thị Châm là một tấm gương như thế.

Cô Châm cho biết, là giáo viên dạy địa lý tại Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý, hiểu biết về thiên tai nên cô lo lắng mưa to nhiều ngày sẽ khiến đất đá trên đồi núi phía sau khu ký túc xá ngấm no nước, dễ gây sạt lở. Hôm đó, trong lúc hàng trăm học sinh đang ngủ trưa, trời vẫn mưa tầm tã, cô Châm chạy vội lên kiểm tra và thấy đất đá bắt đầu rơi, bùn nhão chảy từ trên đồi xuống. “Thấy có dấu hiệu nguy hiểm, tôi liền chạy đến từng phòng gọi các em dậy, đồng thời dùng loa thông báo phía sau ký túc xá đang bị sạt lở, yêu cầu tất cả học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ở, di chuyển về khu phòng học để đảm bảo an toàn”, cô Châm kể lại.

Nghe lời cô giáo, hơn 200 em học sinh đã kịp thời rời khỏi phòng, và chỉ 10 phút sau, hàng trăm mét khối đất đá đã đổ ập vào khu ký túc xá làm 3 phòng bị phá nát; những chiếc giường học sinh vừa nằm ngủ bị đất đá trùm lên biến dạng; đồ đạc trong phòng hư hỏng nặng…

Thầy Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú và THCS Trung Lý cho biết, nhờ sự nhanh trí, dũng cảm của cô giáo Châm, hàng trăm học sinh của trường đã thoát khỏi thảm họa sạt lở. “Chúng tôi rất vui và tự hào khi cô Châm được ngành GD&ĐT khen thưởng. Hy vọng đây sẽ là động lực để cô tiếp tục gắn bó và cống hiến cho giáo dục vùng biên”, thầy Thủy bày tỏ.