Thanh Hoá:

Hơn 126.000 học sinh tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54

NGUYỄN LINH

VHO - Với hơn 126.000 bài dự thi gửi về qua đường bưu điện, học sinh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54. Hai em học sinh giành giải cấp quốc gia, hàng chục em khác được vinh danh cấp tỉnh, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp bảo vệ môi trường biển trong giới trẻ.

Sáng 24.5, tại Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa), Ban Tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi lần thứ 54 - năm 2025, với chủ đề “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”.

Hơn 126.000 học sinh tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 - ảnh 1
Ban Tổ chức khen thưởng học sinh đoạt giải Cây bút triển vọng cấp quốc gia

Cuộc thi do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) phát động thường niên nhằm khơi gợi tư duy sáng tạo, khả năng viết văn và tinh thần trách nhiệm xã hội trong học sinh toàn cầu.

Năm nay, thông qua hình tượng “đại dương”, các em được khuyến khích thể hiện góc nhìn cá nhân, tình cảm và nhận thức về bảo vệ môi trường biển, một vấn đề mang tính toàn cầu.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức, Thanh Hóa có tổng cộng 126.087 bài dự thi gửi qua đường bưu điện hợp lệ, tương đương 100% so với năm 2024. Ngoài ra, có 390 bài được lựa chọn gửi thi cấp tỉnh, thể hiện chất lượng và sự đầu tư công phu từ các nhà trường.

Là một trong những tỉnh có số lượng bài dự thi cao nhất cả nước, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định phong trào viết thư UPU được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong các cơ sở giáo dục. Điều này cũng cho thấy sự quan tâm, đồng hành của đội ngũ giáo viên và phụ huynh trong việc nuôi dưỡng tình yêu văn chương và ý thức xã hội cho học sinh.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức công bố kết quả cấp quốc gia, theo đó Thanh Hóa vinh dự có hai học sinh đạt giải “Cây bút triển vọng”. Đó là em Trần Thị Ngọc Minh (lớp 9B, Trường THCS Xi Măng, thị xã Bỉm Sơn) và em Tào Hoàng Anh (lớp 8B, Trường THCS Điền Trung, huyện Bá Thước).

Bức thư của các em không chỉ thể hiện khả năng ngôn ngữ linh hoạt, sáng tạo mà còn truyền tải thông điệp môi trường đầy cảm xúc, đánh thức nhận thức về việc gìn giữ “ngôi nhà xanh” chung của nhân loại.

Tại cấp tỉnh, Ban Tổ chức trao tổng cộng 47 giải cá nhân. Trong đó, 2 giải Nhất được trao cho em Lý Tường Vy (lớp 9A, Trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Bỉm Sơn) và em Nguyễn Ngọc Bảo Anh (lớp 5A, Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân). Ngoài ra có 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Bên cạnh giải thưởng cho học sinh, 10 tập thể được tuyên dương vì có phong trào triển khai hiệu quả, đồng bộ, tạo sức lan tỏa tích cực trong học sinh và cộng đồng.

Hơn 126.000 học sinh tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 - ảnh 2
Ban Tổ chức trao giải Nhất cấp tỉnh cho em Nguyễn Ngọc Bảo Anh, lớp 5A, Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Quyết, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Viết thư UPU tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần tham gia của các em học sinh trên toàn tỉnh.

“Cuộc thi đã chạm đến những giá trị nhân văn sâu sắc, khơi dậy trong mỗi em tinh thần lạc quan, tình yêu thương và khát vọng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chủ đề năm nay không chỉ phát huy trí tưởng tượng mà còn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với môi trường, một trong những vấn đề toàn cầu cấp thiết”, ông Quyết nhấn mạnh.

Nhiều bài dự thi gây xúc động mạnh khi học sinh hóa thân thành đại dương đang oằn mình gánh chịu rác thải, nước thải công nghiệp hay sự bàng quan của con người.

Thông qua những lời kể tưởng tượng, các em truyền đi thông điệp rằng bảo vệ biển không chỉ là trách nhiệm của một quốc gia, mà là sứ mệnh toàn cầu.

Cũng tại lễ trao giải, nhiều phụ huynh và giáo viên bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng hơn nữa, bởi đây không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là nơi bồi đắp nhân cách, cảm xúc và tinh thần công dân cho thế hệ trẻ.

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 khép lại, nhưng dư âm của những lá thư từ trái tim học sinh xứ Thanh vẫn tiếp tục lan tỏa, như sóng biển âm thầm nhắc nhở con người về trách nhiệm bảo vệ hành tinh xanh.