Hành trình đến giảng đường nước Mỹ
VHO - Vũng Tàu - Hà Nội - Mỹ, ba địa danh ấy giờ đây không chỉ là những điểm đến trên bản đồ, mà là những nấc thang đánh dấu hành trình kỳ diệu của một cô gái nhỏ, con út trong gia đình lao động nghèo, mang theo giấc mơ và mồ hôi nước mắt của cha mẹ vươn ra thế giới.

Sáng qua 29.7, chị Võ Thị Thanh Thảo, người phụ nữ suốt đời gắn bó với nghề sửa điện lạnh, đã dắt tay con gái Nguyễn Võ Phương Uyên lên tàu ra Hà Nội, chuẩn bị phỏng vấn visa, mở đầu cho chặng đường du học tại Mỹ.
Gia đình anh Nguyễn Hữu Chương và chị Võ Thị Thanh Thảo mưu sinh bằng nghề sửa máy lạnh, máy giặt. “Có khách gọi thì trời mưa cũng đi, nắng gắt cũng đi, miễn sao có tiền đóng học cho con. Những lúc nghe con nói: Mẹ ơi con được điểm 10, nước mắt tôi chảy mà không kịp lau...”, chị Thảo nghẹn giọng tâm sự.
Là con út, Phương Uyên thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của bố mẹ. Suốt 3 năm học tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Vũng Tàu), em đều đứng nhất khối. Và rồi, bằng chính năng lực và nỗ lực không ngừng nghỉ, em đã nhận được suất học bổng bán phần ngành Kiểm toán tại Mỹ.
“Niềm hạnh phúc lớn nhất của con khi nhận được học bổng là có thể đền đáp công ơn của bố mẹ. Con sẽ cố gắng để bố mẹ không phải vất vả nữa…”, Phương Uyên bày tỏ.
Anh Chương, người đàn ông trầm lặng của gia đình, hôm nay cũng thốt lên những lời nghẹn ngào: “Tui mừng tới mất ngủ... nhưng cũng lo nhiều lắm. Mấy đứa nhỏ là cả đời của vợ chồng tui. Mong con đủ bản lĩnh để đứng vững nơi xứ người”.
Hành trình của Nguyễn Võ Phương Uyên không đơn thuần là một suất học bổng danh giá. Đó là kết tinh từ mồ hôi, nước mắt và cả những đêm trắng lao động cật lực của bố mẹ. Đó cũng là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng vươn lên và chưa bao giờ chùn bước trên con đường làm chủ tri thức, làm chủ cuộc đời của em.