Hài cốt liệt sĩ Tạ Văn Bàn trở về quê hương sau hơn 70 năm
VHO - Sau hơn 70 năm hy sinh tại Lai Châu, hài cốt liệt sĩ Tạ Văn Bàn đã được tìm kiếm, quy tập và đưa về an táng tại quê nhà Phú Thọ, đáp lại niềm mong mỏi nhiều thập kỷ của gia đình.

Chiều 8.9, tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Tạ Văn Bàn.
Dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Phú Thọ; Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu; Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, thân nhân và đông đảo nhân dân địa phương.

Liệt sĩ Tạ Văn Bàn sinh năm 1928, quê tại xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nay là xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Ông thuộc Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc, hy sinh ngày 14.7.1954 tại bản Tung Qua Lìn, xã Dào San, tỉnh Lai Châu, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hơn bảy thập kỷ qua, thân nhân liệt sĩ luôn mong mỏi tìm được hài cốt để đưa ông trở về an nghỉ trên quê hương. Từ nguyện vọng của gia đình, các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu và Phú Thọ đã phối hợp rà soát, đối chiếu hồ sơ lưu trữ, xác minh thông tin do gia đình, đơn vị và nhân chứng cung cấp, đồng thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
Trước đó, ngày 6-7.9, Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã Dào San. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hài cốt được di chuyển về Phú Thọ, bàn giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phùng Nguyên, các đại biểu, thân nhân và người dân đã dâng hoa, dâng hương, thành kính tiễn đưa liệt sĩ Tạ Văn Bàn về nơi an nghỉ tại quê nhà sau hơn 70 năm.
Việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ Tạ Văn Bàn về quê hương là kết quả của sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai tỉnh Lai Châu và Phú Thọ, đồng thời thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

RSS