Gia Lai: Những cử tri đặc biệt ở làng Triêl
VHO - Hoà chung trong không khí rộn ràng của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại làng Triêl, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai, có những cử tri rất đặc biệt trong Ngày hội non sông. Sự hiện diện của họ không chỉ làm nên nét đẹp của ngày hội dân chủ, mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của quê hương.

Trong không khí rộn ràng hướng về Ngày hội lớn của non sông, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, làng Triêl (xã biên giới Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai) những ngày này khoác lên mình diện mạo tươi mới. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu và các pano cổ động được treo trang trọng dọc các tuyến đường trong khu dân cư, tạo nên bầu không khí phấn khởi, rộn ràng nơi vùng biên.
Giữa không khí háo hức ấy, người dân trong làng đều bày tỏ niềm tự hào và kỳ vọng vào ngày hội dân chủ của đất nước. Với bà con nơi đây, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển của quê hương.
Anh Ksor Bíu (SN 1986) – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Triêl, cho biết, hiện làng có 96 hộ với 436 nhân khẩu. Trong số đó có nhiều gia đình từng từ Campuchia sang Việt Nam lánh nạn trong những năm tháng chiến tranh, bao gồm cả cha mẹ của anh.

Theo lời anh Bíu, làng Triêl vốn là nơi dừng chân của hàng chục hộ dân chạy nạn diệt chủng Pol Pot giai đoạn 1975–1976. Từ những ký ức đau thương bên kia biên giới, bà con đã được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện nhập quốc tịch, hỗ trợ nhà ở và sinh kế để định cư lâu dài.
Nhờ nỗ lực tự thân cùng các chính sách ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số, làng Triêl đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Đời sống người dân hiện đã ổn định, khang trang và khởi sắc rõ rệt.
Là thế hệ thứ ba trong gia đình từng chạy nạn sang Việt Nam, anh Ksor Bíu cho biết bản thân anh cũng như nhiều người dân trong làng Triêl đều đã xem nơi đây là quê hương của mình.
“Dù thuộc thế hệ sinh ra sau này, nhưng chúng tôi luôn ý thức rằng cuộc sống bình yên hôm nay có được là nhờ sự cưu mang của đất nước Việt Nam. Vì vậy, bà con trong làng đều mong muốn gắn bó lâu dài, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, anh Bíu khẳng định.
Không khí hướng về ngày bầu cử tại làng Triêl cũng vì thế trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Theo Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, thời gian qua, các tổ bầu cử thường xuyên tổ chức các buổi họp dân để thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Tại các cuộc họp, người dân được phổ biến danh sách ứng cử viên, đồng thời nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của từng ứng cử viên để thuận tiện tìm hiểu trước khi thực hiện quyền bầu cử.
Bà Rơ Châm H’Phíp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ia Pnôn chia sẻ, trên địa bàn xã hiện có 4 điểm bầu cử đặt tại 4 thôn.
Đến nay, việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và đúng quy định. Tại tất cả các tổ bầu cử, danh sách cùng tiểu sử người ứng cử đều được đặt ở vị trí thuận lợi, dễ quan sát, tạo điều kiện để cử tri theo dõi và tìm hiểu thông tin.
Song song với đó, công tác lập và niêm yết danh sách cử tri cũng được triển khai chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, Công an xã và trưởng thôn. Việc cấp phát thẻ cử tri đã hoàn tất; cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang trọng, đúng quy cách.

Ông Nguyễn Huệ, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ia Pnôn cho biết, toàn xã hiện có 4 làng với 5.952 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 89%.
Thời điểm này trùng với mùa thu hoạch nông sản nên nhiều người dân bận rộn trên nương rẫy. Để bảo đảm công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, địa phương đã triển khai nhiều hình thức như sử dụng xe tuyên truyền lưu động và lắp đặt 14 cụm loa thông minh tại các khu dân cư.
Từ những con người từng đi qua biến cố lịch sử để tìm nơi nương náu, hôm nay bà con làng Triêl xã Ia Pnôn đã trở thành những cử tri đầy trách nhiệm trong ngày hội lớn của đất nước.
Mỗi lá phiếu được gửi gắm không chỉ thể hiện niềm tin vào các đại biểu được lựa chọn, mà còn là khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc trên mảnh đất quê hương.

RSS