Đừng để “giông” cả năm vì 3 kiểu họ hàng này: Ghé thăm thì ít, rước bực thì nhiều!

VHO - Người xưa thường bảo, người với người đến với nhau là ở cái duyên, không phải cửa nhà nào cũng đáng để mình ghé thăm.

Đi chúc Tết họ hàng vốn là thói quen thường gặp mỗi dịp Tết đến xuân về. Cả năm bận rộn ngược xuôi, ai cũng mong đến Tết để sum vầy, hàn huyên chuyện gia đình và thắt chặt tình thân.

Thế nhưng, chẳng ít người lại cảm thấy việc đi chúc Tết trở thành gánh nặng. Không phải là không muốn đi, mà bởi có những người họ hàng, đến nơi chẳng thấy không khí Tết đâu, chỉ thấy chuốc thêm bực vào người.

Người xưa thường bảo, người với người đến với nhau là ở cái duyên, không phải cửa nhà nào cũng đáng để mình ghé thăm. Dưới đây là 3 kiểu họ hàng mà những người đi trước đúc kết rằng thực sự không cần phải "gồng mình" để duy trì quan hệ.

Kiểu họ hàng hay tính toán, so đo

Giao thiệp với kiểu người này, đến ngụm nước cũng thấy khó trôi, nói gì đến chuyện đến nhà chúc Tết. Họ coi trọng từng hào, từng cắc, lúc nào cũng thích tính toán chi li, khiến bạn làm thế nào cũng không vừa mắt họ.

Quà cáp ít một chút thì họ chê bủn xỉn, coi thường người ta. Quà cáp sang trọng thì họ lại nghĩ bạn đang cố tình khoe mẽ, rồi đâm ra ghen ghét, khó chịu.

Ngay cả khi ngồi chung mâm cơm ngày Tết, họ cũng thầm nhẩm tính xem ai bỏ tiền ra, ai mang đồ ít đồ nhiều. Chia nhau chút lộc xuân thôi mà họ cũng phải tranh hơn kém, mắt cứ dán vào đồ vật sợ mình chịu thiệt nửa phân. 

Tình thân vốn dựa trên sự bao dung, một khi đã đem ra "cân đo đong đếm" thì nó chỉ còn là sự vụ lợi, vừa tốn tiền vừa hại tâm, thật chẳng đáng chút nào.

Đừng để “giông” cả năm vì 3 kiểu họ hàng này: Ghé thăm thì ít, rước bực thì nhiều! - ảnh 1
(Ảnh minh hoạ)

Kiểu họ hàng thích "đâm thọc", buôn chuyện

Nhà của kiểu họ hàng này chẳng khác nào một "ổ thị phi", bước chân vào là xác định không có một giây bình yên cho lỗ tai.

Cái tính xấu nhất của họ là thích tò mò và truyền tin vịt. Từ lương bổng bao nhiêu, nhà to thế nào đến con cái học hành được mấy điểm... đều trở thành chủ đề cho họ "mổ xẻ" bên bàn trà. Một câu nói vô tư của bạn có thể bị họ thêm thắt, mắm muối rồi truyền đến tai người khác, gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Khó chịu hơn nữa là họ rất thích giáo điều, chỉ tay năm ngón vào cuộc sống của người khác. Nào là nhà bạn mua vị trí không đẹp, công việc không ổn định bằng người ta, thậm chí cách dạy con họ cũng lôi ra phê phán rồi đưa ra những lời khuyên chẳng ai cần. Đi chúc Tết để tìm niềm vui, chứ ở bên những người này còn mệt hơn đi làm, nói câu nào cũng phải dè chừng sợ bị bắt bẻ, tội gì phải tự rước bực vào thân?

Kiểu họ hàng thực dụng, "thấy người sang bắt quàng làm họ"

Đây là kiểu người khiến chúng ta cay đắng nhất. Trong mắt họ, tình thân chẳng đáng giá bằng lợi ích. Thái độ của họ đối với bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn "có giá trị" hay không.

Khi bạn bình thường, không quyền thế thì họ đón tiếp hời hợt, nói chuyện lấy lệ, đến chén trà nóng cũng chẳng buồn rót vì sợ bạn sẽ nhờ vả gì họ.

Khi bạn khấm khá, có địa vị thì họ lập tức thay đổi sắc mặt, gặp ai cũng khoe bạn giỏi giang, rồi chủ động sấn sổ lại gần bắt chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng muốn bạn nhúng tay vào giúp, coi bạn như "cây cao bóng cả" để họ dựa dẫm.

Đừng để “giông” cả năm vì 3 kiểu họ hàng này: Ghé thăm thì ít, rước bực thì nhiều! - ảnh 2
(Ảnh minh hoạ)

Ngươi xưa có câu: "Dệt hoa trên gấm thì dễ, giữ than đỏ trong tuyết mới khó". Người thân thực sự là người sẵn sàng kéo bạn dậy lúc hoạn nạn và thật lòng mừng cho bạn lúc thành công. Còn với họ hàng chỉ chực chờ kiếm chác từ bạn thì thực tế còn chẳng bằng bạn bè xã giao, không qua lại cũng chẳng sao.

Đi chúc Tết là để ấm lòng, để đoàn viên chứ không phải để chạy KPI hay gượng ép cho đủ số lượng. Tình thân không thể duy trì bằng sự nhẫn nhịn một chiều. Nếu một mối quan hệ chỉ khiến bạn kiệt sức và cảm thấy ấm ức thì không việc gì phải cố chấp chiều lòng.

Với những người họ hàng như vậy, chỉ cần một tin nhắn chúc mừng năm mới giữ đúng lễ nghĩa là đủ, chẳng cần phải đến nhà làm gì. Suy cho cùng, chúng ta sống là để mình hạnh phúc. Hãy dành thời gian và tâm sức cho những người thực sự trân trọng và bao dung với bạn. Có như vậy, cái Tết mới thực sự ý nghĩa và trọn vẹn.

(Nguồn: Sohu)

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc