Để mỗi mùa Trung thu của trẻ em là một mùa trăng an toàn, ấm áp

HOÀI PHI

VHO - Những đêm hội Trung thu 2026 vừa diễn ra ở Hà Nội cho thấy phía sau tiếng trống, ánh đèn và những phần quà là một trách nhiệm lớn hơn: làm sao để mỗi đứa trẻ, dù ở hoàn cảnh nào, cũng có một mùa trăng an toàn, lành mạnh và được yêu thương.

Để mỗi mùa Trung thu của trẻ em là một mùa trăng an toàn, ấm áp - ảnh 1
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Hà Nội

Không để trẻ em nào đứng ngoài mùa trăng

Tại Trường Tiểu học Pháp Vân, gần 1.000 thiếu niên, nhi đồng của phường Yên Sở tham dự “Đêm hội Trăng rằm - Lung linh sắc màu Yên Sở”. Trống hội, múa lân - sư tử, rước đèn, thi mâm cỗ, giao lưu với Chị Hằng, Chú Cuội và phá cỗ tạo nên một không gian Trung thu rộn ràng.

Phía sau niềm vui ấy là sự chăm lo cụ thể. Phường Yên Sở dành 1.154 suất quà, tổng kinh phí gần 150 triệu đồng cho trẻ em trên địa bàn; trong đó có 44 suất dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 110 suất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lãnh đạo phường cũng lưu ý việc bảo vệ trẻ em trong môi trường số, trang bị kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn; đồng thời chủ động phòng ngừa bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích và những nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ.

Từ một đêm hội, câu chuyện Trung thu vì thế không chỉ là chuyện vui chơi, mà còn là cách cộng đồng tạo dựng một môi trường an toàn để trẻ lớn lên.

Tại xã Hòa Xá, sự chăm lo được thể hiện bằng những hỗ trợ cụ thể dành cho trẻ em còn nhiều khó khăn. Tối 20.9, tại Trường Tiểu học Đội Bình - phân hiệu thôn Lưu Hoàng, xã Hòa Xá tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026. Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xá, đọc Thư Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng.

Để mỗi mùa Trung thu của trẻ em là một mùa trăng an toàn, ấm áp - ảnh 2
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật ở xã Hòa Xá mang đến không khí vui tươi, rộn ràng

Hòa Xá trao 35 chiếc xe đạp, hỗ trợ 2 trẻ em học tiếng Anh trực tuyến với tổng trị giá 20 triệu đồng; chuẩn bị 472 suất quà cho thiếu nhi tham dự chương trình và trao quà Trung thu cho 169 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí 169 triệu đồng.

Một chiếc xe đạp có thể không phải món quà lớn, nhưng với một đứa trẻ, đó có thể là phương tiện để đến trường thuận lợi hơn mỗi ngày. Một khoản hỗ trợ có thể chưa thay đổi ngay một hoàn cảnh, nhưng gửi đi thông điệp giản dị: cộng đồng vẫn nhìn thấy và đồng hành cùng em.

Để mỗi mùa Trung thu của trẻ em là một mùa trăng an toàn, ấm áp - ảnh 3
Nhiều phần quà ý nghĩa được trao, tiếp thêm động lực cho các em trong rèn luyện, học tập

Nếu ở Yên Sở, trẻ em gặp nhau trong một đêm hội; ở Hòa Xá, những hỗ trợ tìm đến các em có hoàn cảnh khó khăn, thì tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, Trung thu được mang đến bên giường bệnh cho những đứa trẻ đang phải tạm gác lại những ngày vui để điều trị bệnh.

Ngày 22.9, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các đơn vị đồng hành tổ chức “Ngày hội Trăng rằm năm 2026” cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Dịp này, Sở Y tế trao kinh phí hỗ trợ 15 triệu đồng cùng phần quà trị giá 2 triệu đồng; nhà hảo tâm tài trợ 100 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp kinh phí điều trị cho 20 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Sự quan tâm ấy tiếp tục được nối dài trong ngày 24.9. Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên các bệnh nhi đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Đồng chí trao quà Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi bệnh viện để tổ chức đêm Rằm cho các bệnh nhi, đồng thời thăm hỏi, chúc các em đón Trung thu vui, sớm khỏi bệnh và trở lại học tập cùng bạn bè. Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tổ chức các hoạt động Trung thu thiết thực, tạo không khí vui tươi, động viên các em yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, hiện có hơn 400 bệnh nhi đang điều trị nội trú, trong đó 27 trẻ nặng được theo dõi, điều trị tích cực; gồm 7 trẻ sơ sinh và 20 bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Những con số ấy khiến câu chuyện Trung thu ở bệnh viện trở nên đặc biệt hơn: phía sau mỗi món quà là một em nhỏ đang cần được chăm sóc cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Để mỗi mùa Trung thu của trẻ em là một mùa trăng an toàn, ấm áp - ảnh 4
Ngành Y tế Thủ đô và các đơn vị đồng hành trao quà cho các bệnh nhi

Với những em nhỏ đang nằm viện, Trung thu có thể không có sân trường, tiếng trống hay một buổi rước đèn cùng bạn bè. Vì thế, một lời thăm hỏi, một món quà, một không gian vui chơi ngay tại bệnh viện cũng có thể giúp các em cảm nhận rằng mình vẫn được nhớ đến trong mùa trăng của tuổi thơ.

Niềm vui phải đi cùng an toàn

Những câu chuyện ở Yên Sở, Hòa Xá và Bệnh viện Nhi Hà Nội cùng gặp nhau ở một điểm: chăm lo Trung thu trước hết phải bảo đảm để trẻ em được an toàn.

Để mỗi mùa Trung thu của trẻ em là một mùa trăng an toàn, ấm áp - ảnh 5
Mâm cỗ Trung thu ở Yên Sở

Công văn 6112/BYT-BMTE ngày 13.8.2026 của Bộ Y tế yêu cầu các hoạt động Trung thu phải thiết thực, vui tươi, an toàn, lành mạnh; đồng thời quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở vùng khó khăn và trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế. Văn bản cũng lưu ý an toàn thực phẩm, đồ chơi và việc ngăn chặn các sản phẩm, trò chơi bạo lực, phản giáo dục hoặc nguy hiểm cho trẻ.

Thực tế ngay trong những ngày cận Trung thu cho thấy yêu cầu ấy là cần thiết. Ngày 22.9, Đội Quản lý thị trường số 25 phối hợp Công an phường Chương Mỹ kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại tổ dân phố Bình Sơn, phát hiện 240kg nhân bánh Trung thu vi phạm. Trong đó, 120kg không có thông tin xác định nguồn gốc, xuất xứ và 120kg đã quá hạn sử dụng từ tháng 4.2026. Toàn bộ số hàng bị tạm giữ để xử lý.

Một chiếc bánh hay món đồ chơi tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu thiếu kiểm soát, đều có thể trở thành nguy cơ đối với trẻ. Vì vậy, bảo đảm an toàn cần sự chủ động của chính quyền, nhà trường, gia đình, cơ sở kinh doanh và cộng đồng.

Trung thu rồi sẽ qua. Những chiếc đèn lồng sẽ được cất đi, những mâm cỗ sẽ được dọn xuống. Nhưng điều còn lại sau mỗi mùa trăng là cách người lớn đã chăm lo cho trẻ em: một món quà đến đúng lúc, một bệnh nhi được sẻ chia, một sân chơi được bảo đảm an toàn.

Từ Yên Sở, Hòa Xá đến Bệnh viện Nhi Hà Nội, những việc làm cụ thể ấy đang làm nên một mùa Trung thu không chỉ rộn ràng, mà còn ấm áp và có trách nhiệm. Bởi một mùa trăng trọn vẹn không phải khi ánh đèn sáng nhất, mà khi không có đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.