Đà Nẵng lan tỏa nghĩa cử đẹp những ngày đầu năm
VHO - Những ngày qua, trên địa bàn Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận nhiều hành động đẹp trong việc hỗ trợ người dân và du khách tìm lại tài sản bị đánh rơi. Từ lực lượng công an cơ sở đến người dân, du khách nước ngoài, tất cả đã góp phần lan tỏa hình ảnh một thành phố an toàn, thân thiện, nghĩa tình.
Vào tối 28.2, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo của hai du khách quốc tịch Nga về việc làm rơi chiếc iPhone 15 Pro Max tại một kiệt hẻm trên đường Hoàng Diệu.
Theo trình bày, trong điện thoại lưu trữ nhiều dữ liệu cá nhân và thông tin quan trọng phục vụ công việc nên sự việc khiến hai du khách hết sức lo lắng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường đã khẩn trương triển khai xác minh, rà soát địa bàn, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tài sản.
Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc điện thoại đã được tìm thấy, thu hồi và trao trả tận tay người đánh rơi.
Nhận lại tài sản, hai du khách bày tỏ sự xúc động, gửi thư cảm ơn đến lực lượng công an vì tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tận tâm.
Sự việc tiếp tục khẳng định tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương an toàn trong mắt bạn bè quốc tế.

Trước đó, chiều 23.2, chị Nguyễn Thị Kim Tân (SN 1975, trú phường An Khê) đã đến Công an phường An Khê giao nộp một ví da nam màu đen, bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên Carmignat.
Chiếc ví được chị Tân nhặt được trên đường đi làm về. Với mong muốn sớm trả lại cho người đánh rơi, chị đã chủ động mang đến cơ quan công an nhờ hỗ trợ xác minh.
Sau khi tiếp nhận, công an phường nhanh chóng kiểm tra thông tin, xác minh và liên hệ được với anh Carmignat - du khách quốc tịch Pháp đang lưu trú tại Đà Nẵng. Trước đó, trong quá trình di chuyển tham quan, anh đã vô ý đánh rơi ví mà không hay biết.
Nhận lại đầy đủ tài sản và giấy tờ, vị du khách người Pháp bày tỏ sự cảm kích trước hành động trung thực của người dân địa phương cũng như sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng công an.
Đại diện công an phường cũng gửi lời cảm ơn chị Tân vì nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Tinh thần trách nhiệm ấy tiếp tục được thể hiện tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Lúc 11 giờ ngày 25.2, anh Hoàng Nam Hải (SN 1994, trú Phú Lương, Thái Nguyên) đến Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng trình báo việc thất lạc túi đựng giấy tờ tùy thân khi di chuyển từ nhà ga đến ra bãi đỗ xe thuộc ga đến quốc nội.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương rà soát hệ thống camera an ninh, xác định các vị trí liên quan. Chỉ trong thời gian ngắn, túi giấy tờ được tìm thấy và trao trả đầy đủ cho anh Hải.
Nhận lại tài sản, anh Hải bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước tinh thần làm việc trách nhiệm, thái độ tận tình của lực lượng công an. Sự việc góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực cảng hàng không, đồng thời tạo niềm tin cho hành khách khi đến và đi từ thành phố.

Không chỉ người dân địa phương, du khách quốc tế cũng để lại ấn tượng đẹp bằng những hành động nhân văn. Tối 25.2, trong thời gian tham quan tại xã đảo Tân Hiệp, hai nữ du khách nước ngoài nhặt được một chiếc ví bên trong có tiền và giấy tờ mang tên Đỗ Thị Hà.
Ngay sau đó, hai du khách đã mang chiếc ví đến Công an xã Tân Hiệp trình báo. Lực lượng công an xã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và mời người đánh rơi đến nhận lại tài sản.
Hành động đẹp của hai nữ du khách không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm mà còn góp phần kết nối tình cảm giữa bạn bè quốc tế với người dân địa phương, chung tay xây dựng xã đảo ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Những việc làm tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới đã góp phần lan tỏa thông điệp về sự trung thực, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng.
Từ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an cơ sở đến nghĩa cử đẹp của người dân và du khách, tất cả đang cùng nhau vun đắp hình ảnh Đà Nẵng an toàn, thân thiện và đáng sống trong lòng người dân cũng như du khách gần xa.

RSS