Đà Nẵng: Bệnh nhân ung thư góp sức “chống dịch” trên giường bệnh
VHO- Nằm trong “tâm bão” của Covid-19, mỗi người dân thành phố Đà Nẵng lại thể hiện sự hỗ trợ, trách nhiệm và tình cảm của mình theo những cách thật riêng biệt, khác nhau. Đối với anh Trần Văn Thôi – bệnh nhân ung thư trực tràng giai đoạn 4 hiện đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (Hoà Minh, Liên Chiểu), do sức khỏe yếu, không thể “xông pha”ra hiện trường như những người khỏe mạnh, nhưng nằm trên giường bệnh anh vẫn đau đáu mong chờ tin vui chiến thắng dịch bệnh, và thể hiện sự mong mỏi, khắc khoải ấy qua những vần thơ.
Giữa những ngày vất vả trăm bề, các y bác sĩ tại TP Đà Nẵng vẫn vững tin và lạc quan
Anh Trần Văn Thôi cũng là một cán bộ trong ngành văn hóa, hiện anh đang công tác tại Sở VHTT Đà Nẵng. Chia sẻ về bài thơ, anh cho biết, bài thơ của anh là lời tri ân chân thành và sâu sắc đến lực lượng y, bác sĩ đang ngày đêm vất vả, chẳng màng thiệt hơn, đồng thời cổ vũ tinh thần người dân Đà Nẵng, tin tưởng vào hành động, trách nhiệm của chính quyền thành phố sẽ đẩy lùi dịch bệnh:
Đà Thành quyết dập “Cô-vi”
Quê tôi nằm giữa miền Trung
Ngày xưa Pháp, Mỹ đã tung pháo đầu!
Đuổi xong Pháp, Mỹ đã lâu
Nay Covid đến phủ đầu quê hương!
Giặc “Cô” không chút sát thương
Bởi gươm, bom, đạn, súng trường A K.
Giặc này lẻn đến từng nhà,
Mắt thường chẳng thấy để mà xua đi.
Bắt tay, hay nhỡ “hắt xì”
“Cô Vi” xâm nhập tức thì cận quanh.
Thế rồi phát triển rất nhanh
Máy bay, tàu hoả, bộ hành đều mang.
Những ngày đầu chẳng xốn xang
Sang tuần “Cô” đánh nát tan từng phần:
Ho khan, tiêu chảy, mỏi chân
Sốt cao, nôn mữa, tinh thần sút sa.
Thận suy, mạch nghẽn... tùy ca
Nhiễm trùng đường máu nữa là đành thua!
Nhìn “Cô” - không thể đứng ngoài,
Mỗi ngành một việc quyết xua giặc này.
Ngành Y chủ động dựng xây
Bước đi từng trận, từng giây trị, ngừa.
Công an không quản nắng mưa
Truy tìm vết tích sớm trưa “Cô” về
Quốc phòng luôn sẵn khiêng, kê
Khử trùng công cộng, chốt lề mọi nơi.
Thông tin không để xa vời
Tuyên truyền Covid rõ nơi dân mình.
Thể thao - Văn hóa chẳng thinh,
Thơ ca, đàn hát... thắm tình yêu thương.
Doanh nhân vững chãi, khiêm nhường,
Góp nhiều công của, chẳng mường chút danh.
Thanh niên - lực lượng ứng nhanh
Đến cùng mọi tuyến, chấp hành cấp trên...
Nhưng ta phải kể đến tên:
Nghề nhiều tài đức ở trên tuyến đầu!
Biết bao Bác sĩ chuyên sâu
Cùng bao Điều dưỡng đêm thâu cứu người.
Nhọc nhằn nhưng vẫn cười tươi
Trước bao bệnh nhiễm mười mươi khó lường.
Bệnh nhân như thể người thương
Sốt, ho, nhức, mỏi... đều vương vấn lòng!
Bữa ăn luôn vội cho xong,
Bám nơi đầu tuyến, đề phòng bệnh tăng.
“Cô Vi” đâu dễ chặn ngăn
Vắc xin chưa có, khó khăn trăm lần!
Diệt “Cô” lại khó vô ngần,
Thuốc men đặc trị, chưa lần mày ra!
Thương ai đầu tuyến xót xa...
Con thơ gửi ngoại, cửa nhà gửi quanh.
Thương cô bỉm sữa - áo xanh
Ngày đêm tức ngực nhưng đành chịu đau
Trọng tôn cô (y tá), bác (sĩ) tuyến đầu
Tìm phương điều trị, hát câu vui đời.
Còn lo ăn uống từng người
Vệ sinh, khử khuẩn những nơi bệnh nằm.
Canh ba, canh bốn, canh năm
Chẳng nào chợt mắt, yên nằm bờ vai.
Cảm thương ai có tóc dài
Thay nhau cắt ngắn để cài, cột cao.
Nhằm tránh vi rút nhập vào
Cắt đi mái tóc thuở nào anh thương!
Kính ai áo trắng kiên cường
Hy sinh tất cả quyết vươn trận này.
Mọi người chung sức, chung tay
Cùng nhau đoàn kết đánh ngay giặc thù.
Hôm nay Đà Nẵng - Chiến khu
Bắc Nam góp sức “Sĩ phu Bắc Hà”
Đồng lòng ắt sẽ không thua
Đồng tâm, hiệp lực - dập, xua “Cô” nàng.
Rồi ta hò hát rảnh rang
Dập tan “Cô Vít” - Tiếng vang Đà Thành.
Chia sẻ thêm về những tâm tư khi nằm trên giường bệnh trong khi cả nước đang dồn hết tâm, lực hướng về Đà Nẵng thân yêu, anh Thôi tâm sự: “Trong đợt dịch này Đà Nẵng đc sự quan tâm rất nhiều của Chính phủ và các y bác sĩ giỏi từ Hà Nội, Sài Gòn vào hỗ trợ, cộng thêm sự đóng góp của người dân, các tổ chức thiện nguyện, sự vào cuộc của các bạn phóng viên, báo chí đã không quản nguy hiểm để cập nhật cho độc giả những tin tức nhân văn và quan trọng. Khi xem những hình ảnh, thông tin về sự hỗ trợ của người dân cho cuộc chiến chống dịch, bản thân tôi cảm thấy rất xúc động không thể nói thành lời, nên đã viết ra những dòng tâm sự này, tôi hy vọng tinh thần của mình sẽ góp phần - dù rất nhỏ bé để động viên người dân thành phố sát cánh cùng vượt qua đại dịch”.
Từ khi bùng phát dịch, thành phố Đà Nẵng nhiều nơi bị phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đối mặt với mọi bề khó khăn, nhưng trong những ngày qua, các cơ quan chức năng, nhà hảo tâm, đoàn thanh niên… đã tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vật tư y tế để gửi đến các bệnh viện đang bị phong tỏa. Những tình cảm đó phần nào giúp lực lượng y, bác sĩ và các bệnh nhân thêm vững vàng khi cuộc chiến chống Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
NGỌC HÀ