Cửa hàng bật đèn thâu đêm suốt 13 năm để phụ nữ yên tâm về muộn
VHO - Không biển hiệu hào nhoáng, không camera giám sát, cửa hàng tạp hóa nhỏ của bà Sun Meihua tại thị trấn cổ Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) suốt 13 năm qua vẫn sáng đèn mỗi đêm như một điểm tựa ấm áp cho những người tan ca muộn.

Bà Tôn Mỹ Hoa, 60 tuổi, mở cửa hàng tạp hóa nhỏ bên góc phố từ năm 2012. Trong tháng đầu tiên khai trương, một vài cô gái trẻ ghé mua hàng đã nói với bà rằng, ánh sáng từ cửa tiệm khiến họ cảm thấy an toàn hơn khi đi ngang qua vào ban đêm.
Từ khoảnh khắc ấy, bà Sun quyết định không bao giờ tắt đèn ngoài cửa tiệm nữa, bất kể mưa gió hay đêm khuya vắng lặng.
Dù không có bảng hiệu đặc biệt, cửa hàng nhỏ ấy vẫn trở thành điểm sáng quen thuộc của nhiều người trong khu phố, đặc biệt là phụ nữ làm ca đêm hoặc về trễ. Đôi khi, bà Sun còn sẵn sàng đưa những cô gái nhút nhát về tận nhà nếu thấy họ không yên tâm khi đi một mình trong đêm.
Vì thế, nhiều người đã trìu mến gọi bà là “cô đèn đường”.
Không chỉ giữ đèn sáng, bà Sun còn điều chỉnh giờ đóng cửa muộn hơn bình thường, có hôm tới 2 giờ sáng, để những người về khuya có thể ghé mua chút đồ dùng thiết yếu, hay đơn giản chỉ để thấy rằng, có người vẫn còn thức chờ họ về an toàn.

Không chỉ bật đèn và mở cửa đến tận khuya, bà Tôn còn mang điện thoại cố định từ nhà ra cửa hàng, để bất kỳ ai cũng có thể gọi điện miễn phí về cho người thân.
“Khu này có nhiều người lớn tuổi không quen dùng điện thoại di động, còn trẻ con thì không được mang điện thoại đến trường,” bà giải thích.
Chiếc điện thoại bàn được sử dụng liên tục, thường xuyên hỏng và phải thay mới mỗi năm. Thế nhưng, bà Tôn chưa từng nghĩ đến việc dừng cung cấp dịch vụ nhỏ bé nhưng đầy nghĩa tình này. Thậm chí, khi có người không liên lạc được, bà sẵn sàng viết và gửi giúp tin nhắn.
Không dừng lại ở đó, bà còn giữ chìa khóa dự phòng miễn phí cho hàng xóm. “Mỗi khi cần giúp gì, tôi đều tìm đến Mỹ Hoa. Tôi tin tưởng cô ấy,” một cụ bà hơn 80 tuổi chia sẻ. Có người thậm chí không làm chìa khóa phụ, mà trao luôn chiếc duy nhất họ có để bà Sun giữ giúp mỗi khi ra khỏi nhà.
Vợ chồng bà Sun đã sống ở khu phố này hơn 20 năm. Trước đây, họ từng không có việc làm ổn định, phải sống nhờ trợ cấp xã hội. Chính những năm tháng khó khăn đã khiến bà luôn ghi nhớ sự cưu mang của cộng đồng.
“Ngày trước có người giúp tôi, giờ tôi chỉ muốn giúp lại người khác,” bà nói.
Câu nói giản dị ấy khiến nhiều người cảm động. Trên mạng xã hội xứ Trung, một cư dân mạng viết: “Thật dễ để trở thành người tốt một hai lần, nhưng không dễ để làm điều đó suốt cả đời”. Một người khác nhận xét: “Đây là cửa hàng tạp hóa trao tặng tình yêu thương miễn phí”.