Hà Nội:
“Check in” ngõ nhỏ trang trí cờ hoa rực rỡ
VHO - Trong những ngày Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, phố phường Hà Nội ngập tràn sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc, và các vật phẩm để trang trí tạo không khí vui tươi phấn khởi trên toàn thành phố. Cùng với đó là lòng người hân hoan mừng Đại lễ.
Những ngày lễ lớn này, phố phường Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ và trang trọng. Trên khắp các tuyến phố, từ trung tâm đến ngoại thành, đến từng con ngõ nhỏ đâu đâu cũng thấy cờ hoa, pano, áp phích nổi bật, làm bừng sáng không gian Thủ đô.

Không cần đi đâu xa, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là đã có nhiều điểm chụp ảnh đầy màu sắc. Những cơ quan, trường học, cửa hàng… đều cố gắng trang hoàng cho đẹp mặt và mời chào người dân tới chụp ảnh, “check in”.

Người dân, du khách nô nức đổ về khu vực trung tâm như Hồ Gươm, Nhà hát Lớn, Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình… để tham quan, chụp ảnh, hoà chung dòng người trong những chương trình kỷ niệm, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật.

Ban ngày, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc xen lẫn màu xanh của hàng cây, tạo nên khung cảnh vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Khi đêm xuống, ánh đèn lung linh phủ lên các con phố, làm cho Hà Nội thêm phần lãng mạn, gợi cảm xúc khó quên.

Giữa sự náo nhiệt ấy, nhiều người vẫn lặng lẽ cảm nhận niềm tự hào sâu lắng, khi được cùng nhau cất cao tiếng hát Quốc ca hay nghe vang vọng những khúc nhạc cách mạng.
Hà Nội trong những ngày lễ lớn vì thế không chỉ là một thành phố sôi động, mà còn là biểu tượng của ký ức lịch sử và niềm tự hào dân tộc.




