Cảnh sát giao thông Thanh Hoá góp tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên đường về quê

NGUYỄN LINH

VHO - Những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hoá bám mặt đường đảm bảo giao thông thông suốt để người dân về quê đón Tết an toàn.

 Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này còn có nhiều việc làm ý nghĩa, nhân văn khiến người dân thấy ấm lòng ngày đầu năm, qua đó góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Cảnh sát giao thông Thanh Hoá góp tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên đường về quê  - ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương quyên góp tiền, hỗ trợ gia đình anh Cường về quê an toàn

Theo đó, hơn 11h ngày 2.2.2025 (tức mùng 5 Tết), 5 vợ chồng, con cái gia đình anh Phạm Quốc Cường, sinh năm 1985 ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang mệt mỏi đến Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đóng tại địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) để nhờ các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông giúp đỡ.

Qua hỏi thăm tình hình được biết, trước Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025 gia đình anh Cường biết được thông tin ở Hà Nội có người cần thuê trông, nuôi lợn ngày tết với giá 1 triệu đồng/ngày, nếu làm tốt sẽ thuê với giá 15 triệu đồng/tháng.

Sau khi liên lạc và đồng ý nhận trông, gia đình anh Cường gồm 5 người đã đi xe khách ra Hà Nội, tuy nhiên khi ra đến nơi thì không thể liên lạc được với người thuê.

Do sát tết, không xin được việc khác mà trong người cũng không còn tiền nên gia đình anh Cường đã rất vất vả xin đi nhờ xe từ Hà Nội quay vào Kiên Giang.

Ngày Tết phương tiện đi lại khó khăn nên từ ngày 22.1.2025 (tức ngày 25 tết) đến khoảng 11h trưa ngày 2.2 (tức mùng 5 tết) gia đình anh Cường mới về đến Thanh Hoá.

Khi biết được hoàn cảnh gia đình, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ quyên góp được gần 8 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Cường lấy chi phí đi lại, đồng thời gửi xe khách để gia đình anh về quê an toàn.

Xúc động trước việc làm trách nhiệm, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn, anh Phạm Quốc Cường chia sẻ, hành động này thật ấm áp và gần gũi.

Cảnh sát giao thông Thanh Hoá góp tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên đường về quê  - ảnh 2
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp đưa ông Nguyễn Đình Chính về nhà an toàn

Trước đó, khoảng 10h30  ngày 31.1 (tức mùng 3 tết) trong quá trình tuần tra bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Tổ tuần tra do Trung tá Dương Công Huy, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông làm Tổ trưởng khi đến QL47 đoạn qua địa bàn phường Quảng Thành, TP.Thanh Hoá thì gặp một người đàn ông đi lang thang, nên đã dừng lại hỏi thăm thì được biết người đàn ông này bị lạc đường.

Qua dò hỏi tại chỗ cùng những thông tin thu thập được Tổ công tác đã xác định là ông Nguyễn Đình Chính, sinh năm 1946 ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hoá bị bệnh mất trí nhớ. Sau đó, Tổ công tác đã trực tiếp đưa ông về nhà an toàn.

Hành động giúp đỡ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong những ngày tết của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhận được sự cảm kích, biết ơn từ gia đình người gặp nạn.

Một lần nữa, những hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông luôn gần dân, luôn đồng hành của dân trên mọi cung đường lại được lan tỏa.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc