Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động khám bệnh và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
VHO - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026), ngày 22.6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã chủ trì phối hợp tổ chức hoạt động thăm hỏi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà tới các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của lực lượng Cảnh sát cơ động đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động thăm hỏi, khám chữa bệnh và tặng quà đã diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp.
Hằng năm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đều giao các y, bác sĩ Phòng Y tế chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại có mặt tại trung tâm để thăm hỏi, khám bệnh và tư vấn sức khỏe trực tiếp cho các thương binh, bệnh binh cùng đội ngũ cán bộ tại đây.



Những món quà nhỏ được trao đi tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng toàn bộ tình cảm trân trọng, sự biết ơn sâu sắc và lòng cảm phục của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, với mong muốn sẻ chia phần nào những đau đớn thể xác, mang lại niềm vui, sự an tâm về sức khỏe để các bác tiếp tục giữ vững khí chất "Sống khắc khổ, cốt cách hiên ngang" giữa đời thường.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Đình Đức, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cho biết, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Y tế có mặt tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành là để tri ân, đồng thời học tập tinh thần kiên cường của những người anh hùng, của các thương binh đã không tiếc máu xương vì độc lập, vì toàn vẹn lãnh thổ và vì hạnh phúc của nhân dân.




Theo Đại tá Nguyễn Minh Cường, Trưởng phòng Y tế (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an), đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam nói chung và của lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.
Thông qua chương trình, các cán bộ, chiến sĩ mong muốn bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các thương binh, những người đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Đại tá Nguyễn Minh Cương cho biết thêm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ; việc tổ chức chương trình không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc.




Ghi nhận những đóng góp to lớn này, ông Trương Đăng Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành cho biết, hiện Trung tâm đang là nơi chăm sóc và điều trị cho 83 thương binh.
Trong những năm qua, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và những tình cảm hết sức sâu sắc của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đối với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người có công với cách mạng.
Thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống và các chương trình an sinh xã hội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã góp phần mang đến sự động viên to lớn về mặt tinh thần đối với các bác thương binh, bệnh binh đang được điều dưỡng tại đây.


Đại diện cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, thương binh Lê Văn Quý phấn khởi bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc của đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cùng các nhà hảo tâm khi mang đến cho Trung tâm một không khí ấm áp tình người, tình đồng chí, đồng đội.
Ông Quý chia sẻ: “Chúng tôi là những thương binh nặng ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành hết sức phấn khởi, cảm động khi nhiều năm qua, Bộ Công an và Cảnh sát cơ động của Bộ đã tới thăm, tặng quà, tri ân; đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các thương bệnh binh”.
Sự tiếp sức này là nguồn động viên lớn lao giúp các thương bệnh binh vượt lên thương tật, bệnh tật để tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời nhờ việc khám bệnh này, nhiều ca bệnh đã được phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời, tốt nhất.


Không giấu được sự xúc động, bà Đinh Thị Mừng (68 tuổi), vợ của thương binh Phạm Trọng Tạc (78 tuổi), cho biết chồng bà là thương binh nặng hạng 1/4, mất 91% sức khỏe và hiện vẫn còn một mảnh đạn găm sâu ở cột sống, khiến ông phải chịu đựng những cơn đau cả ngày lẫn đêm.
Bà Mừng bày tỏ lòng biết ơn đối với đoàn bác sĩ và các đơn vị hỗ trợ đã thường xuyên về trung tâm khám sức khỏe cho các thương bệnh binh cũng như người nhà, giúp gia đình bà phần nào vơi bớt khó khăn và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Chương trình hành động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của tinh thần tri ân, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân hôm nay.

RSS