Bộ đội Biên phòng bắc cầu tạm, mở đường cứu trợ người dân vùng lũ
VHO - Hơn một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng, đường vào xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An) vẫn tê liệt hoàn toàn. Trong cảnh núi rừng bị chia cắt, bản làng cô lập, những cây cầu tre tạm do Bộ đội Biên phòng dựng lên đã đưa hàng cứu trợ và hy vọng đến với người dân vùng rốn lũ.
Lũ lớn kéo về đã cuốn trôi 5 cây cầu trên địa bàn, khiến 21 bản làng bị chia cắt với trung tâm xã. Trong đó, bản Huồi Tố 2, nơi sinh sống của 46 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Thái chịu thiệt hại nặng nề nhất.
14 căn nhà bị nước cuốn phăng, 18 nhà khác đứng trước nguy cơ sạt lở buộc phải di dời khẩn cấp. Đường vào bản vốn hiểm trở, giờ đây chỉ còn là những vệt mòn trên triền núi lở loét.

Trước tình hình đó, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai không chờ cứu viện từ tuyến sau mà chủ động phối hợp chính quyền và người dân địa phương bắc cầu tạm bằng tre, gỗ.
Với phương châm “4 tại chỗ”, họ luân phiên cõng hàng tiếp tế băng rừng, vượt suối, bám trụ từng bản làng bị cô lập.
Chiếc cầu đầu tiên nối trung tâm xã với Huồi Tố 2 dài chưa đầy 20 mét, nhưng là kết quả của hàng chục giờ đồng hồ lao động không ngừng nghỉ giữa đất đá, bùn lầy.
“Khi thấy bộ đội khiêng từng cây tre, từng bao gạo vào tận bản, tôi thực sự xúc động. Trong lúc nguy nan nhất, chính các anh là người mang sự sống đến cho dân chúng tôi”, ông Lữ Văn Thân, một người dân bản Huồi Tố 2 nghẹn ngào nói.
Không chỉ dựng cầu, vận chuyển hàng hóa, lực lượng Biên phòng còn cùng người dân tháo dỡ, di dời nhà cửa khỏi vùng nguy cơ sạt lở, dựng tạm chỗ ở mới trên nền đất an toàn.

“Các chú bộ đội vừa làm thợ mộc, vừa làm anh em ruột thịt của dân bản. Có hôm mưa rừng trút trắng trời, vậy mà vẫn thấy mấy anh gùi mì tôm, áo ấm giúp đỡ bà con dân bản”, chị Lò Thị Mai, ở bản Huồi Xán chia sẻ.
Tại các bản khác như Huồi Pún, Khe Thơi, Huồi Xán…, dù điều kiện đi lại vô cùng khó khăn, các tổ công tác vẫn ngày đêm cõng từng gói mì, bao gạo, thùng nước lọc qua những con suối chảy xiết, những điểm sạt lở liên tục. Những cây cầu tre tiếp thêm sức mạnh để người dân gượng dậy sau thiên tai.
Mỗi ngày, hàng trăm suất hàng cứu trợ vẫn được chuyển tay từ xã vào bản. Ngoài thực phẩm, áo ấm, thuốc men, lực lượng Biên phòng còn tổ chức các điểm khám chữa bệnh lưu động.
Dù đường sá còn tan hoang, đất đá ngổn ngang, nhưng hình ảnh những người lính quân hàm xanh gùi gạo, bưng mì, lội bùn giữa rừng sâu Nhôn Mai đã trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để bà con vững vàng vượt qua hoạn nạn.