Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc: Nơi thắp sáng những niềm tin
VHO - Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tâm thần là một công việc đặc thù, vừa khó khăn, vừa vất vả lại không kém phần nguy hiểm. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ y, bác sỹ tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã không quản ngày đêm làm tốt nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân, góp phần tích cực bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Với 20 năm làm công tác điều trị tại khoa Điều trị lạm dụng chất, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc, bác sĩ Phạm Xuân Trường thường xuyên chăm sóc các bệnh nhân tâm thần nặng.
Bệnh nhân ở đây gồm các bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần, trầm cảm, động kinh, nghiện chất kích thích, nhiều trường hợp kích động, đập phá, đánh người, chửi bới.
Phần lớn các bệnh nhân lại có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người không có người thân. Bằng trách nhiệm, tình yêu thương và bất chấp vất vả, hiểm nguy, anh và các y, bác sĩ nơi đây vẫn tận tình chăm sóc người bệnh.

"Chúng tôi luôn động viên, an ủi bệnh nhân, những trường hợp kích động có thể được đưa vào buồng theo dõi để chăm sóc sát sao từ giấc ngủ đến bữa ăn, giúp họ phấn đấu vượt qua khó khăn. Dù công việc vất vả, với tinh thần trách nhiệm, các y bác sĩ vẫn kiên trì vượt qua thử thách, cố gắng giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng. Đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm việc trong ngành tâm thần", bác sĩ Phạm Xuân Trường, Trưởng khoa Điều trị lạm dụng chất, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc, chia sẻ.
Không chỉ thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng khám, điều trị, bác sĩ Thuận cùng tập thể y bác sĩ trong khoa còn dành tình yêu thương, sự thấu cảm sâu sắc với người bệnh, tận tình hướng dẫn người thân, gia đình chăm sóc bệnh nhân sau khi ra viện, hoà nhập cuộc sống, tránh tái phát bệnh.

Cùng với đó, với 20 năm công tác tại khoa Khám bệnh và cấp cứu, bác sĩ Đinh Thị Minh Tâm luôn thấu hiểu những thiệt thòi mà bệnh nhân mắc phải. Không chỉ chăm sóc bệnh nhân hằng ngày, chị còn sẻ chia, tâm sự, trò chuyện, an ủi, động viên để bệnh nhân an tâm điều trị.
Bác sĩ Đinh Thị Minh Tâm, Trưởng Khoa khám bệnh và cấp cứu, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc chia sẻ: "Trong quá trình điều trị, chúng tôi luôn quan tâm, động viên và thăm khám tận tình cho bệnh nhân. Nhờ đó, nhiều người đã được chữa khỏi, và đó cũng là niềm tự hào của ngành y chúng tôi."
Tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc, các y, bác sĩ luôn nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc đã khám và điều trị cho hơn 7 nghìn lượt bệnh nhân (đạt 122 % so với cùng kỳ năm ngoái). Số bệnh nhân mắc mới được phát hiện tại bệnh viện là 24 bệnh nhân. Số bệnh nhân này sẽ được chuyển bệnh án và quản lý tại cộng đồng.
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc Nguyễn Hoài Nam cho biết, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân trên địa bàn tỉnh duy trì thực hiện tốt. Tất cả các xã đều có nhân viên y tế chuyên trách tâm thần.
Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về bệnh tâm thần cho đội ngũ chuyên trách để phát hiện sớm các rối loạn tâm thần trong Nhân dân. Hằng quý, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tổ chức giao ban với Trung tâm Y tế khu vực tuyến phường, tuyến xã để nắm rõ tình hình quản lý bệnh nhân tại cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tâm thần là hoạt động đặc thù của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Không chỉ đòi hỏi chuyên môn tốt mà cần phải có tình yêu thương, sự thấu cảm sâu sắc với người bệnh.
Vượt qua mọi khó khăn, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã không quản ngày đêm làm tốt nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân.
Mỗi nhân viên của Khoa Bệnh nội trú (Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) đều trở thành người bạn, người thân của bệnh nhân, bởi họ gắn bó hằng ngày, chăm sóc cho người bệnh từng viên thuốc, miếng ăn, giấc ngủ, chịu nhiều vất vả, nguy hiểm khi bệnh nhân lên cơn.
Họ lặng thầm hy sinh, chăm sóc người bệnh bằng sự yêu thương trong từng cử chỉ, hành động, góp phần đem lại niềm vui, xoa dịu nỗi bất hạnh mà mỗi bệnh nhân phải trải qua.
Y đức đôi khi chỉ là hành động đưa tay cho bệnh nhân cắn vì sợ họ trong cơn kích động cắn phải lưỡi, hay lặng lẽ cắt tóc, cắt móng tay, lặng lẽ "nhập vai” cùng hát ca với bệnh nhân... Ở Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc y đức cứ thế lặng lẽ tỏa hương.

RSS