Ấm lòng những chuyến xe Tết 0 đồng
VHO - Những chuyến xe Tết 0 đồng lăn bánh, đưa hàng trăm người lao động và học sinh nghèo từ TP. Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi sum họp gia đình. Không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí, mỗi tấm vé nghĩa tình còn mang theo hơi ấm sẻ chia, để mùa Xuân thêm trọn vẹn.

Mỗi độ Xuân về, giữa nhịp sống tất bật của những ngày cận Tết, có những chuyến xe lặng lẽ lăn bánh từ TP. Hồ Chí Minh, chở theo niềm mong mỏi đoàn viên của hàng trăm người con xa quê.
“Chuyến xe Tết 0 đồng” không chỉ đơn thuần là hành trình vượt hàng nghìn cây số, mà còn là hành trình của yêu thương, sẻ chia, giúp người lao động và học sinh nghèo giảm bớt gánh nặng chi phí, kịp trở về quê nhà sum họp cùng gia đình, đón một mùa xuân ấm áp và trọn vẹn.
Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, phường Cẩm Thành, những chuyến xe Tết 0 đồng do Câu lạc bộ Truyền thông Kết nối yêu thương tổ chức lần lượt cập bến. Dẫu trải qua chặng đường dài, ai nấy vẫn rạng rỡ nụ cười khi đặt chân xuống quê hương với tấm vé nghĩa tình trên tay.
Bà Ngô Thị Nhi, xã An Phú xúc động chia sẻ: “Đi cả năm mà Tết có chuyến xe 0 đồng này về cũng đỡ. Tiền xe thì đỡ, mình có thêm một khoản sắm sửa Tết trong nhà, cũng vui phấn khởi chứ”.
Lời tâm sự mộc mạc ấy phần nào nói lên ý nghĩa thiết thực của chương trình - mỗi tấm vé miễn phí là một phần quà Xuân, giúp những gia đình khó khăn có thêm điều kiện chuẩn bị Tết đủ đầy hơn.
Năm nay là năm thứ 9, Câu lạc bộ Truyền thông Kết nối yêu thương phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đồng hương xa quê, các nhà hảo tâm và nghệ sĩ tổ chức chuỗi chương trình “Chuyến xe 0 đồng miền Trung”.
Đã có 8 chuyến xe đã xuất phát, đưa người dân miền Trung từ TP. Hồ Chí Minh trở về quê đón Tết, trong đó có 6 chuyến dành riêng cho bà con Quảng Ngãi.

Không chỉ là những người kết nối, tổ chức, các tài xế cũng góp phần làm nên hành trình trọn vẹn. Ông Nguyễn Ngọc Minh, tài xế đồng hành cùng chương trình cho biết: “Chúng tôi đã tạo mọi điều kiện để người dân về nhà an toàn, tới điểm cuối cùng”.
Song song đó, những chuyến xe 0 đồng đầu tiên do Câu lạc bộ thiện nguyện “Về với quê mình Quảng Ngãi” tổ chức cũng đã đưa người dân và học sinh nghèo về đến quê nhà an toàn. Sau một năm mưu sinh vất vả nơi đất khách, khi gánh nặng chi phí được sẻ chia, niềm vui trở về càng thêm trọn vẹn.
Với nhiều người lao động, số tiền vé xe cả triệu đồng là khoản chi không nhỏ. Nhờ những chuyến xe 0 đồng, họ có thể dành dụm thêm cho mâm cơm tất niên, cho bộ quần áo mới của con trẻ hay chút quà biếu cha mẹ già.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Câu lạc bộ thiện nguyện “Về với quê mình Quảng Ngãi” tổ chức 10 chuyến xe 0 đồng, hỗ trợ gần 500 người dân và học sinh về quê đón Tết. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên tại TP. Hồ Chí Minh và quê nhà cùng các đơn vị liên quan đã hiện thực hóa mong ước đoàn viên của nhiều gia đình.
Bà Nguyễn Thị Liên, thành viên Câu lạc bộ cho biết: “Ở đây các anh chị em trong câu lạc bộ chuẩn bị bài bản. Trên xe đi bao nhiêu người, xe thứ mấy và số còn lại còn bao nhiêu người để chuẩn bị nước bánh cho các em, với bà con cho ấm lòng khi xuống xe”.
Những chuyến xe Tết 0 đồng không chỉ giúp người lao động vơi bớt nỗi lo chi phí, mà còn mang theo hơi ấm của tình người lan tỏa khắp nẻo đường Xuân. Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, nghĩa cử ấy như một điểm sáng văn hóa, góp phần bồi đắp tinh thần tương thân tương ái - giá trị bền vững của cộng đồng mỗi khi Tết đến, Xuân về.

RSS